Bán non cả dãy keo và ruộng khoai mì để cứu con trai bỏng nặng

Nguyệt Minh Thứ ba, ngày 25/06/2024 06:36 AM (GMT+7)
Dãy keo và khoai mì phải bán non, đến cả sổ đỏ của gia đình cũng mang đi thế chấp để chi trả viện phí cho con.
Bình luận 0

Những ngày này với chị Đinh Thị Trung - người phụ nữ dân tộc Cadong dài như cả thế kỷ. Nhìn con trai nằm trên giường bệnh với thân thể bị bỏng nặng, chị Trung không ngăn được giọt nước mắt đau xót.

“Chỉ cần con được sống"

- “Mẹ ơi, con đau quá"

Đó là câu nói đã bủa vây tâm trí của chị Đinh Thị Trung (SN 1985, Sơn Mùa, Sơn Tây, Quảng Ngãi) những ngày qua. 2 tháng chiến đấu với tử thần để cứu lấy mạng sống của con trai, chị Trung và chồng gần như đã cầm cố tất cả những gì mình đang có. Từ dãy keo và khoai mì phải bán non, đến cả sổ đỏ của gia đình cũng mang đi thế chấp để chi trả viện phí cho con. Thế nhưng, ngần ấy là chưa đủ để cháu Đinh Văn Điếu (SN 2011) có thể khoẻ mạnh quay trở lại cuộc sống bình thường.

Bán non cả dãy keo và ruộng khoai mì để cứu con trai bỏng nặng- Ảnh 1.

Đinh Văn Điếu (SN 2011) hiện đang được điều trị bỏng tại Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác.

“Đầu tháng 4, con bị bỏng khi đi làm nương với tôi. Do lúc đó, nhà hàng xóm nhờ con trèo lên cây chặt hộ vài cành cây, nhưng con tập trung quá lại không để ý đến đám cỏ bị đốt gần đó đã cháy lan đến gốc. Hình ảnh con quằn quại nhảy ra từ đám lửa đến giờ vẫn còn ám ảnh tôi" - Chị Trung xót xa.

Thấy tình hình bỏng của Điếu quá nặng, không ít người đã khuyên vợ chồng chị nên dừng lại. Thế nhưng dù phải đưa Điếu đi chữa trị ở khắp các bệnh viện từ Quảng Ngãi đến Đà Nẵng, thậm chí là Hà Nội, vợ chồng chị Trung cũng không bỏ cuộc. "Chỉ cần con được sống, vợ chồng tôi đều sẽ cố gắng hết sức" - chị Trung khẳng định.

Bán non cả dãy keo và ruộng khoai mì để cứu con trai bỏng nặng- Ảnh 2.

Chị Đinh Thị Trung luôn bên cạnh chăm sóc con trai của mình. Nhìn con đau đớn, chị xót xa.

Nhìn con đau đớn với dải băng trắng quấn quanh người, chị Trung đứt từng khúc ruột. Chị cẩn thận chăm sóc Điếu từng li từng tí, động viên con trai giữ tinh thần lạc quan.

Hiện tại, Điếu đang được điều trị ở Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác. Ở cạnh con qua những cuộc phẫu thuật ghép da, mổ liên tục, chị xót con nhưng cũng mừng khi nhận được những thông tin khả quan từ bác sĩ. Đối với chị, đây là trái ngọt cho sự nỗ lực không bỏ cuộc của Điếu và của cả gia đình.

Bác sĩ Đoàn Chí Thanh - Khoa điều trị bỏng trẻ em (Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác) cho biết: “Khi nhập viện, tình trạng bỏng của Điếu ở mức 17%, tổn thương bỏng mức độ 4 và bị loét vùng cụt. Sau quá trình điều trị, tình trạng của Điếu hiện tại về cơ bản đã ổn định”.

Cũng theo Bác sĩ Đoàn Chí Thanh, chi phí điều trị từ lúc nhập viện của Điếu sau khi đã được bảo hiểm chi trả vẫn mất khoảng 20.000.000 đồng. Tuy nhiên, để Điếu có thể hòa nhập với cuộc sống một cách khỏe mạnh nhất, em cần phải tập vật lý trị liệu và phục hồi chức năng. Thời gian có thể kéo dài khoảng 2 năm với chi phí tối thiểu khoảng 400.000.000 đồng.

Nhìn tình cảm của chị dành cho Điếu, ít ai biết rằng, Điếu không phải con ruột, thậm chí còn chưa phải là con nuôi của chị Trung đúng nghĩa.

Bán non cả dãy keo và ruộng khoai mì để cứu con trai bỏng nặng- Ảnh 3.

Anh Đinh Văn Phá, chồng chị Đinh Thị Trung cũng phải nghỉ làm để thay vợ chăm sóc con.

“Mẹ nhặt"

Cẩn thận vỗ về Điếu vào giấc ngủ, chị Trung kể: “Tháng 11 năm 2021, tôi thấy Điếu lang thang ngoài đường 1 mình, lại còn bị người khác bắt nạt, thấy thương quá nên đưa về nhà. Hỏi ra mới biết, bố Điếu đã mất, mẹ Điếu bỏ đi từ lâu chưa 1 lần về thăm con. Điếu ở cùng ông bà nội đã già cả, không còn sức chăm sóc Điếu nên con phải lang thang kiếm ăn".

Từ khoảnh khắc ấy, chị Trung và chồng quyết định nuôi Điếu dù không có giấy tờ xác nhận mối quan hệ nhận nuôi. Chị Trung chỉ nghĩ, trước tiên là cho Điếu một gia đình, một nơi để trở về, được yêu thương, không còn phải lang thang “cù bơ, cù bất” nữa.

“Khi tôi mới chỉ 3 tuổi, mẹ tôi mất. Bố tôi đi thêm bước nữa, 7 anh em tôi gần như không nhận được sự quan tâm từ bố, phải tự nương tựa vào nhau. Chính vì thế khi thấy Điếu lang thang như vậy, tôi rất đồng cảm và thương con” - chị Trung nghẹn lòng.

Bán non cả dãy keo và ruộng khoai mì để cứu con trai bỏng nặng- Ảnh 4.

Căn nhà đơn sơ là nơi sinh sống của đại gia đình chị Trung. Dù nghèo khó, nhưng cả gia đình luôn hạnh phúc bên nhau.

Thấm thoát 3 năm trôi qua, Điếu được sống hạnh phúc cùng gia đình chị Trung. Dù kinh tế gia đình không dư giả, nhưng những tháng ngày cả gia đình bên cạnh nhau đã mang đến hạnh phúc trọn vẹn cho Điếu.

Chị Trung không chỉ có một người “con nuôi” là Điếu, người phụ nữ với tấm lòng quảng đại đó còn là người mẹ đặc biệt của 4 đứa trẻ khác. “Năm 2005, anh trai tôi mất để lại 4 người con thơ dại. Không thể để các cháu bơ vơ, tôi và chồng quyết định đưa cả 4 cháu về nhà mình chăm sóc” - chị Trung giãi bày.

Cứ thế, gia đình 2 vợ chồng chị Trung, 1 bố già, 1 người con chung và 5 người “con nuôi” sống hạnh phúc bên căn nhà nhỏ. Cuộc sống của gia đình giản dị mà bình yên, bữa cơm dù đạm bạc nhưng luôn tràn ngập tiếng cười.

Những mất mát liên tiếp ập đến

Ngày 24/3/2024, người cháu, cũng là người “con nuôi” thứ 3 của chị Trung là em Đinh Văn Nhị (SN 1999) bị điện giật, không qua khỏi. Nỗi đau còn chưa kịp nguôi ngoai thì chỉ 1 tháng sau, Điếu bị bỏng nặng. Nỗi đau liên tiếp ập đến khiến gia đình chị Trung gần như mất đi tiếng cười.

Để Điếu được điều trị ở bệnh viện lớn, vợ chồng chị phải chạy đôn đáo khắp nơi để làm lại từ giấy khai sinh đến bảo hiểm cho con.

“Nhiều người hỏi tôi có sợ tốn tiền nuôi dạy Điếu, rồi còn chạy chữa bệnh tật thế này, rồi sau này mẹ Điếu có đến đòi lại con thì sao. Tôi không nghĩ nhiều như vậy, tôi chỉ mong con có thể khoẻ mạnh lại trước đã. Nếu họ đến nhận lại con cũng không sao, còn nếu không thì tôi sẽ làm thủ tục nhân nuôi Điếu" - Chị Trung khẳng định.

Bán non cả dãy keo và ruộng khoai mì để cứu con trai bỏng nặng- Ảnh 5.

Những vết bỏng khắp người khiến Điếu đau đớn, thế nhưng chiến binh nhí chưa bao giờ bỏ cuộc. Điếu mong mình mau khỏe để được đi học, để bố mẹ không còn phải lo lắng.

Ông Đinh Văn Luồng - Trưởng thôn Huy Em (Sơn Mùa, Sơn Tây, Quảng Ngãi) cho biết: “Gia đình chị Trung thuộc hộ cận nghèo. Chồng đi phụ hồ, vợ ở nhà đi làm nương, rẫy kiếm sống. Mặc dù cuộc sống khó khăn khi vừa chăm bố già, vừa chăm con ruột và 4 người con anh trai để lại, nhưng vợ chồng anh chị lại có tấm lòng rất quảng đại, tiếp tục nuôi thêm Điếu khi thấy cháu lang thang cỡ nhỡ”.

Hành trình để Đinh Văn Điếu có thể sống khỏe mạnh như bao bạn bè đồng trang lứa vẫn còn dài, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt kêu gọi bạn đọc cả nước cùng chung tay, đồng hành cùng em trong suốt quá trình vật lý trị liệu và phục hồi chức năng.

Bán non cả dãy keo và ruộng khoai mì để cứu con trai bỏng nặng- Ảnh 6.

Chị Trung luôn bên cạnh, ân cần chăm sóc con trai. Mong ước lớn nhất của chị là Điếu sớm khoẻ mạnh trở lại.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về

Chị Đinh Thị Trung (SN 1985, Sơn Mùa, Sơn Tây, Quảng Ngãi)

SĐT: 039.999.5669

Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Số tài khoản: 2120524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay.

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ MS 25624

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem