Khóc - cười cùng những phận đời khó khăn

Bảo Yến Thứ sáu, ngày 21/06/2024 08:39 AM (GMT+7)
Bên cạnh tổ chức các chương trình từ thiện lớn, Báo NTNN/Dân Việt đã kêu gọi sự đồng hành, hỗ trợ cho những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trên hành trình gieo hạt mầm nhân ái, đã có những lúc chúng tôi bật khóc trước nỗi đau, khó khăn của nhân vật và hạnh phúc khi họ được nhận sự “tiếp sức” kịp thời.
Bình luận 0

Tột cùng của khó khăn

Đầu tháng 4, đoàn công tác của Báo NTNN/Dân Việt đến với huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang để khảo sát về chương trình xây tặng cầu dân sinh, trường học. Đến đây, chúng tôi đến thăm hoàn cảnh đáng thương của 3 chị em Hoàng Thị Bích Hiệp (SN 2010), Hoàng Hùng Vương (SN 2011), Hoàng Thị Hiền (SN 2013) ở xã Tân Thành. Bố mất sớm, mẹ bỏ đi và chưa một lần về thăm các con. Không còn bố mẹ, 3 chị em Hiệp nương tựa vào nhau sống qua ngày. Hiệp một mình chăm sóc các em từng bữa ăn, giấc ngủ, bảo ban các em từ việc nhà đến việc học. Bữa ăn của các em cũng từ hàng xóm, thầy cô mang cho.

Hình ảnh cô bé lớp 7 nhưng đã phải "làm cha, làm mẹ" bất đắc dĩ khiến bạn đọc không khỏi xót xa. Dù mới chỉ học lớp 6 nhưng em Hoàng Hùng Vương đã biết làm công việc đi lắp dây, kéo nước về nhà. Hiệp kể rằng, có những đêm cô em út bật khóc vì nhớ bố, Hiệp và Vương dỗ em không được nên 3 chị em cứ thế ôm nhau khóc. Mệt lả sau khi khóc,  3 đứa trẻ lại co ro ôm nhau ngủ.

Khóc - cười cùng những phận đời khó khăn- Ảnh 1.

Bố mất, mẹ bỏ đi, 3 chị em Hiệp (áo trắng) tự chăm sóc nhau.

Tiếp đó, chúng tôi nhận được thông tin từ bạn đọc gửi về với mong muốn kêu gọi hỗ trợ cho gia đình ông Phí Khắc Huynh (SN 1963), bà Hán Thị Sơn (SN 1968) ở thôn Chuế Cầu, xã Yến Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Vào một buổi sáng tháng 5, chúng tôi đến gặp ông Huynh, bà Sơn tại Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội). Ngồi dưới sân bệnh viện, ông Huynh chia sẻ cho chúng tôi nghe về gia cảnh khó khăn của mình. Ông cho biết, sức khỏe bản thân vốn yếu, 13 năm trước, ông Huynh đã hiến máu của mình để cứu con trai khỏi bị liệt nhưng vẫn không thay đổi được số phận. Từ khi con trai bị liệt, kinh tế gia đình đều do vợ ông gánh vác.

Năm 2022, ông bà vay vốn 90 triệu đồng để mua đôi bò giống theo diện hỗ trợ hộ nghèo với hy vọng có thêm nguồn thu nhập. Thế nhưng, bò mẹ sinh khó nên chết cả bò mẹ lẫn bò con. Cả nhà chỉ biết ôm nhau khóc. Giờ đây, vợ ông lại phát hiện bị ung thư cổ tử cung. Nợ nần, con nằm liệt giường, vợ bị ung thư, bản thân không có sức lao động, gia đình ông Huynh rơi vào bế tắc. Vừa kể, từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt hốc hác của ông Huynh.

Tháng 3/2024, Báo NTNN/Dân Việt nhận được thông tin về hoàn cảnh của gia đình anh Bùi Văn Hùng (SN 1972, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình). Vợ bỏ đi, một mình anh Hùng phải chăm lo cho 2 người con, trong đó người con đầu bị bại não. Mọi hy vọng của anh đều đặt ở người con thứ 2 là cháu Bùi Thị Thu P. (SN 2006). Bầu trời dường như sụp đổ trước mắt anh khi in dữ ập đến, vụ tai nạn giao thông đã cướp đi P. - niềm hy vọng của anh Hùng trong suốt 17 năm trời.

Khóc - cười cùng những phận đời khó khăn- Ảnh 2.

Anh Hùng (bố cháu P.) đau đớn thắp hương cho cô con gái xấu số.

Gia đình anh Hùng có hoàn cảnh khó khăn khi anh là lao động chính duy nhất trong nhà. Cuộc sống 3 cha con dựa vào những buổi làm thuê bằng nghề thợ rèn lương bấp bênh, ngày có việc được 200.000 đồng. Số tiền đó dùng để chi trả cho sinh hoạt phí của cả gia đình, lo cho P. ăn học, thuốc men cho con gái bệnh tật.

Hình ảnh ông bố tuyệt vọng đứng dựa vào góc bàn thờ của con gái và chị gái số ú ớ gọi tên em trong vô thức khiến cho tất cả mọi người đều không kìm được dòng nước mắt. Ngôi nhà nhỏ, nơi ba bố con từng nương tựa vào nhau vượt qua những ngày tháng khó khăn bao trùm nỗi tang thương.

Những câu chuyện xót thương ấy đã khiến cho độc giả trăn trở khôn nguôi. Qua đó, nhiều mạnh thường quân đã mang đến những sự hỗ trợ kịp thời cho những mảnh đời khó khăn.

Thắp lửa hi vọng

Bài viết "Nỗi đau xé lòng của 3 đứa trẻ, bố mất vì tai nạn, mẹ bỏ đi biệt tích" nói về hoàn cảnh 3 chị em Hiệp đã được thầy cô, chính quyền địa phương lan tỏa rộng rãi. Đã có rất nhiều mạnh thường quân đến thăm và chung tay giúp đỡ các em. Từ việc sắm sửa thêm vật dụng trong nhà, làm lại giường ngủ, mua thêm thức ăn... đến việc ủng hộ tiền mặt để các em có một khoản tích lũy dành cho việc học về sau. Đặc biệt, Báo NTNN/Dân Việt đã kết nối với Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) tài trợ mỗi tháng 2 triệu đồng để 3 chị em trang trải cuộc sống.

Khóc - cười cùng những phận đời khó khăn- Ảnh 3.

Phóng viên Báo Dân Việt tìm hiểu thông tin viết bài về hoàn cảnh 3 chị em Hiệp.

Ngày khoản tiền đầu tiên được chuyển về cho 3 chị em Hiệp, anh Phạm Hữu Quyết – Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thành (Bắc Quang, Hà Giang) đã vui mừng gọi điện báo tin: "Nhờ sự kết nối của Báo, chị em cháu Hiệp nhận được hỗ trợ rồi. Từ giờ 3 cháu yên tâm học tập không phải lo bữa no bữa đói nữa. Thay mặt các cháu, tôi cảm ơn Báo NTNN/Dân Việt đã đồng hành cùng xã Tân Thành giúp đỡ các cháu".

Bài viết “Tang thương cảnh người bố đơn thân mất đi niềm hy vọng sống của đời mình” về hoàn cảnh gia đình anh Hùng được đăng tải đã nhận được rất nhiều sự xót thương, đồng cảm từ các nhà hảo tâm, quý bạn đọc. Từ đó đã có rất nhiều cá nhân, đơn vị, tổ chức về thăm và có những món quà động viên cho gia đình anh Hùng. 

Khóc - cười cùng những phận đời khó khăn- Ảnh 4.

Đoàn công tác Báo NTNN/Dân Việt trao tặng tiền bạn đọc hỗ trợ cho gia đình anh Hùng.

Một tuần sau kể từ khi bài báo được đăng tải, đoàn Báo NTNN/Dân Việt về thăm gia đình anh Hùng và trao số tiền bạn đọc gửi tới gia đình anh Hùng. Anh cho biết, qua bài viết gia đình đã nhận được sự hỗ trợ lên tới gần 300 triệu đồng. Đây là số tiền bố con anh chưa bao giờ dám mơ tới. Trong cơn đau xé lòng, anh Hùng dặn lòng phải mạnh mẽ và chấp nhận mọi điều đã đến thật nhẹ nhàng. Anh nắm chặt tay cô con gái nhỏ, mỉm cười rơi những giọt nước mắt rồi thủ thỉ: “Em đi rồi, bố con mình vì nhau mà cố gắng nhé!”. 

Khóc - cười cùng những phận đời khó khăn- Ảnh 5.

Người con gái đầu của anh Hùng bị bại não vẫn ú ớ gọi tên em trong vô thức khiến cho nhiều người không kìm được giọt nước mắt.

Khi bài viết về gia đình ông Huynh, bà Sơn được đăng tải đã tạo nên sức mạnh to lớn, nhận được sự chung tay của bạn đọc bốn phương, nhất là đối với chính người dân địa phương. Đặc biệt, Chi Hội Nông dân thôn Chuế Cầu "đi từng ngõ, gõ từng nhà" kêu gọi từng người dân trong thôn, hội viên... chung tay giúp đỡ gia đình ông Huynh, bà Sơn. Cả thôn Chuế Cầu có hơn 400 hộ dân thì tất cả mọi nhà đều đến thăm và chia sẻ cùng ông bà. Có gia đình gồm bố mẹ và các con cháu chủ động quyên góp được hơn 20 triệu đồng. Những người con của thôn đang làm ăn sinh sống trên cả nước cũng như đang học và lao động tại nước ngoài khi nhận được thông tin cũng chung tay chia sẻ.

Hai tuần sau đó, đoàn công tác Báo NTNN/Dân Việt đã có chuyến công tác về Thanh Hóa để thăm và trao tặng tiền bạn đọc hỗ trợ qua số tài khoản của Báo cho gia đình ông Huynh. Thấy chúng tôi đến, ông Huynh vui mừng ra đón, bà Sơn cũng cố gắng ngồi dậy tiếp đoàn. Qua cuộc nói chuyện, chúng tôi biết, ngoài số tiền bạn đọc gửi qua tài khoản của Báo thì gia đình đã nhận được số tiền hỗ trợ quyên góp về tài khoản gia đình đã lên tới hơn 150 triệu đồng. Đây là số tiền khiêm tốn trong việc điều trị bệnh ung thư nhưng là số tiền không nhỏ đối với gia đình ông Huynh, bà Sơn lúc này.

Khóc - cười cùng những phận đời khó khăn- Ảnh 6.

Phóng viên Báo NTNN/Dân Việt thực hiện chương trình khảo sát xây tặng cầu dân sinh, trường học, hoàn cảnh khó khăn tại Hà Giang vào tháng 4 năm 2024.

Chúng tôi sẽ không bao giờ quên được hình ảnh ông Huynh rơi nước mắt khi nắm lấy tay từng thành viên trong đoàn công tác và nói lời cảm ơn: "Nhờ sự lan tỏa của bài báo trên Báo NTNN/Dân Việt và sự chung tay của các mạnh thường quân, vợ tôi đã có thêm hy vọng sống. Gia đình chúng tôi cảm ơn Báo NTNN/Dân Việt cùng chính quyền địa phương, bà con lối xóm và các mạnh thường quân trên cả nước đã giúp đỡ gia đình tôi vào lúc khó khăn nhất". 

Lần này, giọt nước mắt của ông Huynh là nước mắt của hạnh phúc khi đón nhận được sự sẻ chia của mọi người.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem