Bất ngờ với thông tin về nữ tuyển thủ Indonesia sau trận thua Việt Nam

Lê Đức Thứ sáu, ngày 29/11/2019 17:50 PM (GMT+7)
Chiều nay, đội tuyển bóng đá nữ Indonesia đã thua Việt Nam 0-6. Kết quả này đủ để giúp các học trò HLV Mai Đức Chung giành vé vào bán kết và nó không có gì bất ngờ. Sự ngạc nhiên tới từ sự xuất hiện của hậu vệ số 4 Shalika Aurelia của đội bóng xứ vạn đảo. Thông thường, trong cuộc họp báo sau trận đấu, chỉ có cầu thủ xuất sắc nhất trận (nếu muốn) sẽ vào cùng, sát cánh cùng HLV.
Bình luận 0

Và sự xuất hiện của Shalika Aurelia bên cạnh ông thầy Rudolf  Nere khiến giới truyền thông khá bất ngờ. Cô tới với tư cách phiên dịch cho thầy. Nhưng sau đó đã trở thành nhân vật chính lúc nào không biết.

img

Shalika Aurelia tham dự buổi họp báo sau trận cùng ông thầy Rudolf  Nere.

Shalika Aurelia khiến các phóng viên tò mò vì nói tiếng Anh quá hoàn hảo. Chia sẻ về câu chuyện này, Shalika Aurelia cười hồn nhiên nói:

“Năm nay tôi mới 16 tuổi! Tôi đang học tập tại London (Anh) và chơi như một cầu thủ trẻ tại Trường học của tôi.

Tôi cũng đang thử việc tại CLB West Ham nhưng họ chưa muốn ký hợp đồng vì tôi là người nước ngoài.

SEA Games 30 diễn ra và tôi về nước để được vinh dự khoác lên mình màu cờ sắc áo của Tổ quốc”.

Theo dòng chia sẻ, Shalika Aurelia bày tỏ: “Tôi nghĩ ở khu vực Đông Nam Á có nhiều cầu thủ có khả năng chơi bóng ở châu Âu.

Điều đáng tiếc là hầu hết đều có cảm giác sợ hãi, run rẩy và không còn là chính mình khi tiếp xúc với môi trường bóng đá châu Âu và thất bại.

Một điểm nữa cần phải loại bỏ nếu muốn thành công ở châu Âu là phải vượt qua cảm xúc, nỗi nhớ nhà”.

Theo Shalika Aurelia, khi các nước Đông Nam Á có chiến lược phát triển bài bản, khoa học, đầu tư đào tạo trẻ tốt thì hoàn toàn có khả năng khẳng định vị thế trên đấu trường thế giới:

“Thái Lan cũng đã từng dự World Cup và tôi nghĩ Việt Nam cũng có thể!”, Shalika Aurelia nhận định.

Khi phóng viên đặt câu hỏi về tương lai gắn bó với bóng đá chuyên nghiệp của Shalika Aurelia, cô gợi mở:

“Tôi còn rất trẻ và lúc này muốn tập trung nhiều hơn cho việc học. Tôi không biết tương lai điều gì sẽ xảy ra.

Tôi sẽ lắng nghe tiếng nói của trái tim mình và quyết định”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem