Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Lẽ đương nhiên là mỗi khi rời xa đất nước, người Israel đều rất nhớ bức tường này, cũng như người Việt Nam đi xa nhớ Tháp Rùa, người Pháp nhớ Tháp Eiffel vậy.
Những người Israel kia sang du lịch Việt Nam lại gặp một bức tường mà ai cũng đến... úp mặt vào. Tha hương ngộ cố tri, anh hỏi một người dân địa phương:
- Đây có phải là nơi người ta đến tâm sự với đấng tối cao không?
- Nơi tâm sự thì rõ rồi. Còn tâm sự với ai thì sao tôi biết? - một người dân đáp.
- Đấy có phải bức tường than khóc không?
- Ông này rõ ngố. Bức tường này không phải là bức tường than khóc, mà là nơi người ta vào phóng uế bừa bãi đấy. Có tôi sống ở cạnh bức tường này là than khóc thôi, chứ ai cũng bảo đấy là bức tường vui vẻ.
Mõ