BXH bảng E World Cup 2022: "Samurai xanh" và 2 đường kiếm hạ gục "Bò tót"

Long Nguyên - Chính Minh Thứ sáu, ngày 02/12/2022 04:55 AM (GMT+7)
Rạng sáng nay (2/12), Tây Ban Nha như một "chú Bò tót" tràn đầy hưng phấn trổ tài kiểm soát bóng nhuần nhuyễn, cuối cùng đã chịu thua ngược các "kiếm sĩ Samurai" kiên định trong lối chơi với những "chiêu độc" của HLV Hajime Moriyasu.
Bình luận 0

Nhật Bản và 45 phút "chịu đòn" tiqui-taca

Trước khi bước vào trận đấu rạng sáng nay, Nhật Bản ở thế buộc phải thắng để tự quyết tấm vé vào vòng 1/8 World Cup 2022. Còn Tây Ban Nha chỉ cần hòa là đủ.

HLV Luis Enrique đã đưa ra những sự thay đổi người ở hàng thủ và hàng công để giữ sức cho các trụ cột, nhưng giữ nguyên hàng tiền vệ với bộ ba đang khoác áo Barcelona là Pedri - Busquets - Gavi. 

Hệ thống của Tây Ban Nha vẫn vận hành nhuần nhuyễn, kiểm soát bóng tốt và mỗi khi mất bóng lập tức pressing thu hồi bóng khiến Nhật Bản gần như chỉ biết kiên trì phòng ngự, cố gắng đuổi theo trái bóng được các cầu thủ Tây Ban Nha luân chuyển qua lại, và chờ những sai lầm xuất phát từ sự mất tập trung của đối phương.

Con số thống kê trong hiệp 1 cho thấy Tây Ban Nha lấn lướt hoàn toàn về thế trận, kiểm soát bóng tới 83% so với 17% của Nhật Bản.

Trong thế trận như vậy, không khó hiểu khi các học trò HLV Luis Enrique sớm cụ thể hóa được ưu thế ở phút 12 sau cú đánh đầu cận thành mở tỷ số của Alvaro Morata sau đường tạt bóng chính xác của Azpilicueta bên cánh phải.

BXH bảng E World Cup 2022: Tây Ban Nha "đá ma" Nhật Bản, dắt tay Đức vào vòng 1/8 - Ảnh 2.

Pha đánh đầu ghi bàn mở tỷ số của Alvaro Morata vào lưới Nhật Bản. Ảnh: Rẹuters

Ưu thế dẫn trước càng giúp Tây Ban Nha thoải mái tâm lý "đá ma" gây ức chế cho các cầu thủ Nhật Bản. Trong hiệp 1, bộ ba trung vệ Nhật Bản là Ko Itakura, Maya Yoshida, Taniguchi đã phải nhận mỗi người 1 thẻ vàng sau những pha phạm lỗi với Gavi, Pedri và Morata.

Sự chủ quan khiến Tây Ban Nha "trả giá"

Trong 45 phút đầu tiên, Nhật Bản cũng đã có 1 cơ hội tương đối rõ ràng khi Busquets chủ quan để mất bóng ngay trước vòng cấm, tạo điều kiện cho Tanaka kiến tạo cho Junya Ito xâm nhập vòng cấm dứt điểm ở góc hẹp đưa bóng đi chệch cột dọc đáng tiếc.

Bên cạnh đó, có một pha bóng thủ môn Unai Simon xử lý bóng rườm rà nhưng may cho anh vẫn kịp đá bóng ra biên ngay trước mũi giày của cầu thủ Nhật Bản.

Rõ ràng đã có sự coi nhẹ đối thủ trong cách chơi của Tây Ban Nha và họ đã phải trả giá đắt ngay sau giờ nghỉ. 

HLV Hajime Moriyasu đưa ra 2 sự thay đổi người nhắm vào hàng công: Ritsu Doan, Kaoru Mitoma vào sân thế chỗ Takefusa Kubo, Yuto Nagatomo và Nhật Bản lập tức "lột xác", như cách họ đã thể hiện trong trận ra quân với Đức.

BXH bảng E World Cup 2022: Tây Ban Nha "đá ma" Nhật Bản, dắt tay Đức vào vòng 1/8 - Ảnh 3.

Ritsu Doan ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Nhật Bản. Ảnh: Reuters

Thủ môn Unai Simon lại có một tình huống xử lý bóng thiếu an toàn phút 48, "mở" ra đường phản công cho Nhật Bản và Ritsu Doan đã sút bóng quyết đoán ngay sát vòng cấm gỡ hòa 1-1.

Không dừng ở đó, phút 51, lại là Ritsu Doan đột phá táo bạo trong vòng cấm bên cánh phải trước khi căng ngang hiểm hóc cắt ngang khung thành Tây Ban Nha.

Khi mà hàng thủ Tây Ban Nha nghĩ về một trái bóng lăn ra ngoài đường biên ngang và không ai theo kịp thì Kaoru Mitoma mới vào sân còn rất khỏe đã cứu bóng vào trong "dọn cỗ" cho Ao Tanaka dứt điểm cận thành nâng tỷ số lên 2-1.

BXH bảng E World Cup 2022: Tây Ban Nha "đá ma" Nhật Bản, dắt tay Đức vào vòng 1/8 - Ảnh 4.

Pha cứu bóng kiến tạo "dọn cỗ" của Mitoma cho Tanaka (số 17) ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Nhật Bản. Ảnh: Reuters

Tình huống diễn ra quá nhanh và trọng tài chính người Nam Phi Victor Gomes đã phải tham khảo VAR trước khi ra quyết định công nhận bàn thắng trong sự vỡ òa của ban huấn luyện, cầu thủ và các CĐV Nhật Bản có mặt trên sân Khalifa International.

Tâm lý hưng phấn giúp Nhật Bản thi đấu tự tin trong khoảng thời gian sau đó, ngược lại, Tây Ban Nha lại bị trạng thái và không còn duy trì được sự thanh thoát, "đá nửa sân" như hiệp 1.

HLV Luis Enrique liên tiếp đưa ra những sự thay đổi người tập trung vào hàng thủ và hàng công để giúp Tây Ban Nha lấy lại thế trận: Ferran Torres, Marco Asensio và tài năng trẻ Ansu Fati lần lượt vào sân thế chỗ Nicholas Williams, Alvaro Morata, Gavi.

Đáp lại, HLV Hajime Moriyasu gia cố hàng thủ với sự xuất hiện của Tomiyasu - hậu vệ đang khoác áo Arsenal thay chân sút Daichi Kamada.

Các "kiếm sĩ Samurai" cho thấy họ đã chuẩn bị sẵn sàng để làm nên một cú "sốc" tiếp theo tại World Cup 2022 như cách đã từng lội ngược dòng thắng Đức 2-1 ở trận ra quân.

Phút 71, Mitoma thể hiện tốc độ chóng mặt với cú dốc bóng bên cánh trái loại bỏ sự đeo bám của hàng thủ Tây Ban Nha trước khi căng ngang vào trong rất đẹp nhưng Asano lại dứt điểm không chính xác.

Khoảng hơn 20 phút còn lại của trận đấu, Tây Ban Nha gia tăng sức ép dồn dập tìm kiếm bànn gỡ nhưng bất thành.

Tình huống đáng chú ý nhất chính là những cú dứt điểm trong vòng cấm của  Asensio và Dani Olmo phút 89, 90' nhưng thủ môn Shuichi Gonda đều là người cản phá thành công, cứu thua cho Nhật Bản.

Lội ngược dòng thắng chung cuộc 2-1, Nhật Bản (6 điểm) vào vòng 1/8 với tư cách đội nhất bảng E. Còn Tây Ban Nha (4 điểm, hiệu số bàn thắng-thua là +6) cũng đi tiếp với vị trí nhì bảng E.

Ở cặp đấu còn lại diễn ra cùng giờ, Đức đã thắng Costa Rica 4-2. Nhưng nỗ lực muộn màng đó không đủ để giúp "cỗ xe tăng" đi tiếp.

Với 4 điểm, hiệu số bàn thắng-thua là +1, Đức xếp thứ 3 bảng E và bị loại. Costa Rica (3 điểm) xếp cuối bảng.

Tại vòng 1/8,Nhật Bản sẽ gặp Croatia (nhì bảng F). Còn Tây Ban Nha gặp Maroc (nhất F).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem