Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Theo đó, vào chiều 1.8, một số nhân viên của công viên 29.3 vẫn đang dùng thuyền chèo ra giữa hồ để vớt xác cá chết. Trong khi đó, dọc bên bờ mép nước bờ hồ hàng loạt cá chết trải dài hàng trăm mét.
Đến chiều 1.8, ở giữa hồ cá tiếp tục chết nổi lên (Ảnh: Đình Thiên).
Một nhân viên công viên 29.3 cho hay: “Hôm qua (31.7), chưa thấy hiện tượng cá chết, tuy nhiên vào sáng hôm nay và đặc biệt là vào buổi trưa, cá chết rất nhiều nổi trên hồ và dạt vào bờ hồ. Hiện tượng cá chết rải rác tại hồ lâu lâu vẫn có nhưng cá chết hàng loạt như thế này thì khoảng hơn 10 năm nay không thấy xảy ra. Không biết nguyên nhân vì sao nữa?”.
Nhân viên công viên 29.3 Đà Nẵng chở cá chết đi đổ. (Ảnh: Đình Thiên)
Theo ghi nhận của phóng viên, cá chết ở công viên 29.3 chủ yếu là cá rô phi. Các nhân viên của công viên 29.3 đã vớt được số lượng cá chết tương đương với hàng chục chiếc xe rùa, số lượng ước lên đến hơn 1 tấn. Trong khi đó, rất nhiều gia đình đi thể dục, đi dạo ở công viên đã buộc phải ra về bởi mùi hôi thối nồng nặc từ hồ bốc lên.