Cấm đỗ xe: Lỗi các bác, tội chúng em

Chủ nhật, ngày 26/02/2012 11:34 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - CLB Gốc đa xôn xao khi nghe tin Hà Nội cấm đỗ xe ở 262 tuyến phố.
Bình luận 0

Một ông hỏi cụ lão nông:

- Bác xem tivi có thấy các nước họ đều để xe ô tô ngoài đường? Đường rộng hơn 14m đậu hai bên, hẹp để một bên. Ta đã làm gì mà nhiều ô tô hơn họ, nhưng Hà Nội lại đang sôi sùng sục vì lệnh cấm này.

- Vì ta quên, chỉ thích khoe mình là 1 trong 16 nước đông dân nhất thế giới, nhưng lại quên mình là nước nhỏ, diện tích chỉ gấp rưỡi nước Lào nhưng đông dân gấp 12 lần Lào. Nước nhỏ, dân đông, thành phố chật, “ngõ nhỏ, phố nhỏ” mà ai cũng chơi ôtô, xe máy, con xế nào sang một tý được phong đẳng cấp “khủng”. Bây giờ đang khủng chỗ cho “khủng”.

- Nói thế tạm nghe được, nhưng khủng hoảng ô tô, xe máy là việc cả thiên hạ mà chỉ giao cho CSGT và các anh thanh tra giao thông là không đúng.

- Cũng vẫn là vì tính hay quên thôi. Năm 2001, Hà Nội đã khảo sát và dự báo “cái nạn ô tô” đang hiện diện. Lúc đó thành phố đã có quy hoạch đỗ xe phố cổ, khu trung tâm, khu đô thị mới. Đến nay sau 10 năm nhìn lại thấy các dự án giao thông tĩnh phần lớn chỉ nói không làm.

- Bác nêu thử vài bãi cho em hình dung xem thế nào?

- Chẳng có biến đi đâu. Bãi Gia Thụy (quận Long Biên) thành Trung tâm Thương mại Savico Megamall. Bãi Sang Nạm (quận Hoàng Mai) rộng tới 2ha thành nơi buôn bán sắt thép và trạm trung chuyển hàng hóa của Hapro. Dự án nhà đỗ xe cao tầng ở phố Cát Linh nay thành trụ sở Sở KHĐT. Bãi đỗ xe ngầm ở vườn hoa Hàng Đậu vẫn là vườn hoa Vạn Xuân. Bãi đỗ xe Đền Lừ nay thành chợ đầu mối.

- Thôi, ví dụ thế là rõ rồi.

-Đã hết đâu, cuối năm 2011, Sở GTVT lại trình UBND TP.Hà Nội xây dựng 50 bãi đỗ xe nữa theo phương án xã hội hóa với kinh phí 926 tỷ đồng. Mục đích các dự án này để tăng diện tích giao thông tĩnh từ 0,48% đất đô thị đạt tới 8,5-9% vào năm 2015. Tiêu biểu là 4 dự án tại các phố Trần Nhật Duật, Phùng Hưng, Nguyễn Công Hoan, bờ tây sông Tô Lịch. Nhưng đến nay vẫn còn trong giai đoạn… nghiên cứu! Năm kia, báo chí Hà Nội làm rùm beng về một công ty xây bãi đỗ xe Hoàng Cầu (quận Đống Đa) bị đình chỉ. Đến năm nay mọc lên 2 tòa nhà cao ốc hùng vĩ có các ngân hàng đặt trụ sở một phần ở đó.

- Trước sảnh tầng trệt có 2 con sư tử đá không?

- Đương nhiên, mốt bây giờ là sư tử.

- Nói vô phép như thế là lỗi của các bác đã không quan tâm đúng mức đến bãi đỗ xe nên mới ra nông nỗi này.

- Lỗi của các bác, nhưng tội chúng em phải chịu phạt vì không có bãi đỗ.

- Kỳ này làng mình anh nào có con cháu trên tỉnh tậu xe thì chuẩn bị mà đón khách. Ở thành phố đi đâu cũng bị cấm đỗ. Có ông dừng xe mua cái bánh bị phạt 800.000 đồng.

- Bằng bát phở Côbê chứ mấy. Rỗi rãi mời các anh chị về làng thăm bà con. Đừng sợ thực phẩm bẩn. Nhà nào cũng có vài luống rau sạch, gà đi bộ để ăn (!?).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem