Chiều 9/6, tại Hội nghị Giao ban báo chí do Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Phạm Thanh Học - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã thông tin về việc "con đường gốm sứ" - kỷ lục Guinness bị phá dỡ.
Công trình con đường gốm sứ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội đang bị xuống cấp, cháy xém và nứt vỡ, thậm chí nhiều đoạn còn là nơi người dân vứt rác, tiểu bậy.
Tuyến đường đê Nghi Tàm vừa mới đưa vào sử dụng từng bị bôi bẩn bởi nhiều hình vẽ graffiti nay đã được khoác lên mình chiếc áo mới với những bức tranh mang nhiều màu sắc, ý nghĩa đẹp.
Công trình văn hóa nghệ thuật lập kỷ lục Guinness, được kì vọng là biểu tượng của Thủ đô nhưng hiện con đường giờ đã xuống cấp, nhếch nhác theo thời gian.
Con đường, hay đúng hơn là bức tranh tường bằng gốm bị bong tróc đứt gẫy, phần do thời tiết, xe cộ đi lại, phần bởi ý thức của người dân. Song quan trọng không kém là do chưa đi đúng bản chất sự việc dẫn tới sửa chữa chưa tới nơi tới chốn, tới ngọn tới nguồn.
Bạn đọc Nguyễn Hoàng Đại (Đại học Quốc gia Hà Nội) phản ánh: Con đường gốm sứ chạy dọc đê Yên Phụ được hoàn thành bởi bao công sức, tiền của, nhân kỷ niệm Thủ đô tròn 1.000 năm tuổi.
Sáng 30.4, chiếc Honda Lead của một đôi vợ chồng trẻ khi đang lưu thông từ phía cầu Chương Dương về phía chợ Long Biên (Hà Nội) bất ngờ bốc cháy thành than.