Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Sáng 5-2 (mùng Ba Tết Tân Mão), tại nhà bà D ở tổ 19, khóm Trường Phúc, phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang, Khánh Hòa), nơi tạm thời lánh nạn, cô gái 21 tuổi Hoàng Thị Tiền kể: Tối 31-1 (28 Tết), sau khi đi chơi về, cô bị bố dượng là ông Lê Tèo sỉ nhục rồi bất ngờ dội cả ấm nước sôi lên đầu, làm Tiền bị bỏng nặng ở đầu, mặt và tứ chi.
Trước khi nhập cấp cứu, Tiền có đến công an phường trình báo. Bệnh viện yêu cầu nằm viện, nhưng gia cảnh quá nghèo, Tiền đành ra khám tư, mua thuốc về bôi.
Cha mẹ bỏ nhau khi Tiền mới lọt lòng. Mẹ em (bà Hoàng Trúc) tái giá cùng ông Tèo, có thêm hai con. Hàng ngày, bà Trúc nhặt ve chai ở bãi rác đèo Rù Rì, Nha Trang kiếm sống. Thất học, Tiền rửa chén, phụ bán phở ở gần tháp Ponagar. Cả nhà ở thuê dưới mái lợp tạm sau tháp Ponagar
Cũng sáng 5-2, nghe phóng viên báo tin và xem ảnh chụp Tiền bị bỏng, Trung tá Trần Mạnh Chiến – Đội trưởng đội điều tra hình sự Công an TP Nha Trang cho biết, đã nhận được đơn tố cáo của phía bị hại. Ông Chiến đánh giá vụ việc là nghiêm trọng, hứa sẽ xuống phường xác minh và xử lý nghiêm.
Trước khi tìm được Tiền, phóng viên đã liên hệ công an phường Vĩnh Phước, nhưng không được hợp tác.
Thu Trang