Con thơ

  • Từ một người lính Cụ Hồ, anh Nguyễn Văn Chiến, sinh năm 1969, quê ở xã Gia Đông (Thuận Thành, Bắc Ninh) đã đến Tây Nguyên lập nghiệp và đã trở thành triệu phú nhờ trồng cây tiêu.
  • Cả thôn nghèo chìm trong đại tang khi nhận hung tin từ bên kia trái đất. Mẹ già, vợ trẻ, con thơ chết lặng trong nỗi đau đớn tức tưởi. Nước mắt lăn dài không dứt trên đôi gò má…
  • Ngày 22.10, ông Phan Thanh Cường- Phó trưởng Công an huyện Ea H’leo (Đăk Lăk) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án đặc biệt nghiêm trọng.
  • (Dân Việt ) - Làng Pháp Cổ, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng có nghề khai thác đá từ hơn trăm năm nay. Với người dân nơi đây, đá là cơm, nhưng đá cũng cướp đi những người chồng, người con của họ...
  • Sự ra đi đột ngột của vợ chồng anh Dung, chị Loan khiến nhiều người dân bàng hoàng, xót xa. 5 đứa con thơ cùng lúc đội lên đầu 2 vành khăn tang trắng, không biết rồi đây sẽ sống như thế nào.
  • Chị Trương Thị Vân (35 tuổi, mẹ Dương) không còn nước mắt để khóc, thỉnh thoảng giở tờ giấy che mặt Dương rồi đưa tay vuốt ve tay chân đã bất động của đứa con thơ, chị ngất đi ngất lại.
  • (Dân Việt) - Chưa có thống kê tỷ lệ nữ trưởng thôn trong cả nước, nhưng dù nhiều hay ít, các nữ trưởng thôn hiện đang chứng minh có thể xông pha chốn đình trung, vẹn toàn việc nhà, việc làng xã...
  • (Dân Việt) - Ngay sau khi sinh ra, đứa con vướng bệnh hiểm nghèo, người mẹ đáng thương cũng mắc căn bệnh u vú khiến chị đau đớn ngày đêm.
  • (Dân Việt) - Năm 1995, cô giáo Luyện Thị Hải Yến (Trường Tiểu học Đô Thành, Yên Thành, Nghệ An) kết hôn rồi lần lượt sinh hai đứa con (một trai, một gái). Nhưng niềm hạnh phúc chẳng tày gang, chồng cô bị ung thư hạch đã vĩnh viễn ra đi vào đầu năm 2012, bỏ lại người vợ trẻ và 2 đứa con thơ.
  • Khi thi thể của chị Hương mới được vớt lên, cơ quan điều tra đang thu thập chứng cứ thì chồng chị ra tự thú khai nhận rằng mình chính là kẻ đã hạ sát vợ.