Con trai nhà viết kịch Lưu Quang Vũ: "Cảm ơn khán giả đã nhìn thấy sự tốt đẹp trong thơ của má Quỳnh"

Thanh Tùng Thứ sáu, ngày 07/10/2022 10:30 AM (GMT+7)
"Khán giả yêu thơ sẽ nhìn thấy tình yêu trường tồn và mãi mãi của nhà thơ Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ", BTV Lưu Minh Vũ - con trai nhà viết kịch Lưu Quang Vũ chia sẻ.
Bình luận 0

Tối qua (6/10), tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã diễn ra đêm diễn thứ hai và cũng là đêm diễn cuối cùng của chương trình đêm thơ - nhạc - kịch "Hoa cúc xanh" nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày sinh nhật nhà thơ Xuân Quỳnh. Sau thành công của đêm diễn đầu tiên vào tối 5/10, chương trình tiếp tục nhận được sự quan tâm, theo dõi của đông đảo khán giả yêu mến tài năng, sự nghiệp cũng như mối tình đẹp của nhà thơ Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ. 

Gia đình nữ sĩ Xuân Quỳnh nghẹn ngào trước tình cảm của khán giả dành cho đêm thơ - nhạc - kịch Hoa cúc xanh - Ảnh 1.

Những tiết mục trong đêm thơ - nhạc - kịch "Hoa cúc xanh" thu hút sự quan tâm của khán giả. Ảnh: Thanh Tùng.

Trong suốt thời gian diễn ra đêm thơ - nhạc - kịch "Hoa cúc xanh" đã khiến khán giả dường như không rời mắt một giây phút nào. Bởi lẽ, các tiết mục được dàn dựng, biểu diễn một cách vô cùng chân thực về quá trình làm việc, sinh sống và xây dựng hạnh phúc của nhà thơ Xuân Quỳnh cùng chồng là nhà viết kịch tài ba Lưu Quang Vũ.

Gia đình nữ sĩ Xuân Quỳnh nghẹn ngào trước tình cảm của khán giả dành cho đêm thơ - nhạc - kịch Hoa cúc xanh - Ảnh 2.

Những màu sắc nghệ thuật được hòa quyện góp phần tạo nên thành công của đêm đêm thơ - nhạc - kịch "Hoa cúc xanh). Ảnh: Dân Việt.

Khác với những buổi nhạc kịch thông thường, ở đêm thơ - nhạc - kịch "Hoa cúc xanh" mang đến cho khán giả một chương trình nghệ thuật với màu sắc quá khứ xen lẫn hơi thở hiện đại với điểm nhấn là vở kịch "Ai đã lấp cái đầm lầy Mãi Mãi". 

Chia sẻ với Dân Việt, anh Nguyễn Thành Long (Sơn Tây, Hà Nội) cho biết: "Đêm thơ - nhạc - kịch "Hoa cúc xanh" đã mang đến cho tôi nhiều cung bậc cảm xúc. Không khí của đêm diễn đã khơi gợi ký ức, hoài niệm nơi mỗi người xem. Đặc biệt, tôi ấn tượng với vở kịch ngắn "Ai đã lấp cái đầm lầy Mãi Mãi" bởi những đoạn hội thoại, màn đối đáp nơi nội tâm nhân vật được thể hiện trên sân khấu, của cuộc đời khiến tôi cũng phải nhìn nhận lại chính mình.

Đây cũng là lần đầu tiên tôi được nghe giọng thật của nhà thơ Xuân Quỳnh dù rằng trước đó tôi từng được học, được nghe qua về những tác phẩm của nữ nhà thơ tài ba này. Tôi không nghĩ nhà thơ Xuân Quỳnh được bao thế hệ yêu mến lại sở hữu chất giọng vô cùng bình dị, mộc mạc, gần gũi đến thế".

Gia đình nữ sĩ Xuân Quỳnh nghẹn ngào trước tình cảm của khán giả dành cho đêm thơ - nhạc - kịch Hoa cúc xanh - Ảnh 3.

NSƯT Kim Oanh và nghệ sĩ Phương My trình diễn trong vở kịch ngắn "Ai đã lấp cái đầm lầy Mãi Mãi". Ảnh: Dân Việt.

Trực tiếp tham gia tiết mục đồng ca thơ trong đêm thơ - nhạc - kịch "Hoa cúc xanh", bé Vương Ngọc Bảo Khuê (12 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: "Con thấy những bài thơ trong chương trình đều mang nhiều ý nghĩa, đó là tình yêu bao la của một người mẹ dành cho gia đình của mình. Con rất vui vì con được xem nhiều tiết mục đặc sắc, cùng nghe những bài thơ của nhà thơ Xuân Quỳnh dành cho tất cả mọi người".

Clip: Nhà báo Lưu Quang Định – Tổng biên tập báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt, đại diện gia đình nhà thơ Xuân Quỳnh – Lưu Quang Vũ kiêm Trưởng Ban tổ chức đêm thơ - nhạc - kịch "Hoa cúc xanh" gửi lời cảm ơn tới khán giả đã quan tâm, theo dõi chương trình.

Khép lại hai đêm thơ - nhạc - kịch "Hoa cúc xanh", Nhà báo Lưu Quang Định – Tổng biên tập báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt kiêm Trưởng Ban tổ chức chia sẻ: "Thay mặt cho Ban tổ chức chương trình gồm có: Báo Nông thôn Ngày nay/ Điện tử Dân Việt, gia đình hai nhà thơ Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ và ê-kíp "Se sẽ chứ", tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng toàn bộ khán giả đã tới dự đêm thơ - nhạc - kịch "Hoa cúc xanh" nhân kỷ niệm 80 năm sinh nhật nhà thơ Xuân Quỳnh.

Gia đình nữ sĩ Xuân Quỳnh nghẹn ngào trước tình cảm của khán giả dành cho đêm thơ - nhạc - kịch Hoa cúc xanh - Ảnh 5.

Nhà báo Lưu Quang Định - Tổng biên tập Báo Nông thôn ngày nay/Điện tử Dân Việt (ngoài cùng bên phải) thay mặt ê-kíp sản xuất chương trình "Hoa cúc xanh" gửi lời cảm ơn sâu sắc tới khán giả cùng những người yêu thơ Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ. Ảnh: Dân Việt.

Xin cảm ơn ê-kíp sáng tạo, Tổng đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, Luc team của đạo diễn Trần Lực, cùng các nghệ sĩ: NSND Lan Hương, NSND Lê Khanh, NSƯT Minh Trang, diva Hồng Nhung, ca sĩ Vũ, Mạc Mai Sương, Giáng Son... với những tác phẩm rất sáng tạo, mới mẻ đã tạo nên thành công cho chương trình. Đặc biệt, xin cảm ơn họa sĩ Hà Nguyên Long đã dựng nên một mô hình đầm lầy cùng ngôi nhà mô hình với diện tích 6m. Đây là mô hình tiêu chuẩn đúng với kích thước thật mà trước đây anh Lưu Quang Vũ, chị Xuân Quỳnh cùng các con đã sinh sống.

Cuối cùng, xin dành lời cảm ơn đến toàn thể khán giả đã yêu mến, quan tâm và theo dõi chương trình. Sự quan tâm của khán giả là nguồn động lực và niềm tự hào lớn nhất mà Ban tổ chức có được sau thành công của đêm thơ – nhạc – kịch Hoa cúc xanh".

Gia đình nữ sĩ Xuân Quỳnh nghẹn ngào trước tình cảm của khán giả dành cho đêm thơ - nhạc - kịch Hoa cúc xanh - Ảnh 6.

Gia đình, thân nhân nhà thơ Xuân Quỳnh biết ơn tình cảm của các khán giả, nghệ sĩ và ê-kíp tổ chức sự kiện "Hoa cúc xanh". Ảnh: Thanh Tùng.

Chia sẻ về cảm xúc sau thành công của chương trình đêm thơ - nhạc - kịch "Hoa cúc xanh", BTV Lưu Minh Vũ - con trai nhà viết kịch Lưu Quang Vũ cho biết: "Chương trình thực sự đã mang lại rất nhiều xúc cảm. Đó là cảm xúc của niềm vui cũng là niềm cảm động. Sự cảm động này chắc hẳn sẽ giúp khán giả và những người yêu mến nhớ đến má Quỳnh nhiều hơn.

Qua đây, tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới khán giả cùng những người yêu thơ Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ, những người đã nhìn thấy sự tốt đẹp trong thơ của má Quỳnh. Khán giả yêu thơ sẽ nhìn thấy tình yêu trường tồn và mãi mãi của nhà thơ Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ".

Trước tình cảm của khán giả, nghệ sĩ và toàn bộ ê-kíp xây dựng đêm thơ - nhạc kịch "Hoa cúc xanh", bà Vũ Khánh Ngọc (dì ruột nhà viết kịch Lưu Quang Vũ) xúc động: "Tôi đã vừa xem vừa khóc khi theo dõi đêm thơ – nhạc – kịch "Hoa cúc xanh". Bởi lẽ tôi thương các cháu quá! Vào năm 1988 là năm Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh bị tai nạn, đó cũng là khoảng thời gian cuối cùng mà tôi được gặp cháu Vũ. Trước đó, hai vợ chồng cháu có đến gặp tôi trước khi lên đường sang Đức công tác.

Sau đó, đến tháng 8, gia đình tôi nhận được tin báo các cháu gặp tai nạn. Đây là nỗi đau xót và mất mát lớn cho gia đình tôi. Do đó, khi đêm thơ - nhạc - kịch hôm nay được biểu diễn, tôi đã rất xúc động và nhớ lại kỷ niệm năm xưa của hai cháu Lưu Quang Vũ – Xuân Quỳnh. Gia đình chúng tôi vô cùng biết ơn các khán giả, nghệ sĩ và Ban tổ chức đã làm sống lại những kỷ niệm của các cháu trong đêm biểu diễn thơ - nhạc - kịch "Hoa cúc xanh".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem