Cư M'Gar
-
Trong lúc đi làm rẫy, người dân hoảng hốt khi phát hiện một nửa phần thân thể người không còn nguyên vẹn nằm trong rẫy cà phê vắng.
-
Suốt gần 1 tháng qua, người dân thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M'Gar (tỉnh Đắk Lắk) đã nhổ bỏ hàng trăm tấn rau, củ. Những ruộng bắp cải toàn cái to bự, dân chặt phá vứt bỏ la liệt.
-
Một đoạn clip ghi lại cảnh một đối tượng đã dùng rựa tấn công vào các CSGT đang làm nhiệm vụ gây xôn xao mạng xã hội. Cơ quan điều tra đang vào cuộc để xử lý đối tượng.
-
Hàng chục nông dân, người mua bán nông sản ở huyện Cư M'Gar (Đắk Lắk) đang như "ngồi trên đống lửa" khi đứng trước nguy cơ trắng tay vì đại lý thu mua nông sản không chịu trả tiền.
-
Ngày 31/8, UBND huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) vừa ban hành quyết định công bố bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn huyện.
-
Trẻ tuổi, thiếu kinh nghiệm, chàng trai trẻ Nguyễn Đức Thành, xã Quảng Hiệp, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk nếm không ít thất bại trong làm trang trại nông nghiệp. Nhưng với suy nghĩ khác người, Thành đã làm nên một "miệt vườn độc và lạ" ngay trên đất Tây Nguyên khiến bao người mơ ước.
-
Đến ngày 14/7, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ngành chức năng đã ghi nhận 6 trường hợp mắc bệnh bạch hầu, trong đó có thêm 3 ca mắc mới.
-
Một phụ nữ vừa được phát hiện đã tử vong tại hồ thủy lợi Buôn Joong. Cơ quan chức năng đang khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân cái chết.
-
Đang tuổi thanh xuân với bao ước mơ, hoài bão chưa kịp thực hiện, cô giáo Trang phải nằm một chỗ với căn bệnh teo não quái ác. Từ một cô giáo đầy nhiệt huyết, năng động, Trang bỗng chốc như đứa trẻ sơ sinh, ngay cả con mình cũng không nhận ra.
-
Sau khi một cháu bé tử vong do mắc bệnh bạch hầu, ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức phân vùng, cách ly, lập danh sách hàng nghìn người để tiêm phòng và cho uống thuốc đặc trị.