Đi mò ốc, một nữ sinh chết đuối thương tâm

Thứ bảy, ngày 24/07/2010 16:46 PM (GMT+7)
(Dân Viêt)- Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên vào dịp hè hai chị em Lài đi mò cua bắt ốc, bán lấy tiền đóng học phí để bớt đi gánh nặng cho gia đình. Do không may sẩy chân chổ lạch sâu em Lài một nữ sinh học lớp 12 phải bỏ mạng.
Bình luận 0
img
Người dân biết tin đã đến nhà động viên và chia buồn gia đình em Lài

Trưa ngày 23-7, tại khe Bứa xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh đã xảy ra vụ chết đuối thương tâm. Nạn nhân là em Nguyễn Thị Lài (17 tuổi), trú tại xóm 6 xã Nhân Lộc, huyện Can Lộc.

Trong lúc Lài cùng em gái mình đi mò ốc không may sảy chân xuống lệc sâu. Do Lài không biết bơi lại rơi vào lạch sâu, dòng nước chảy xiết sau trận mưa đêm qua nên đã bị dòng nước nhấn chìm.

Phát hiện thấy chị gái chới với giữa dòng nước em của Lài đã tá hỏa chạy về nhà cầu cứu người thân. Tuy nhiên, khi mọi người tới nơi thì đã quá muộn. Phải mất nhiều giờ gia đình cùng với người dân mới tìm thấy thi thể của em Lài.

Được biết, Lài năm nay học lớp 12, trường THPT Đồng Lộc do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cứ vào dịp hè hai chị em đi làm thêm kiếm tiền đóng học phí bớt đi gánh nặng cho gia đình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem