Du học sinh vừa ăn Tết vừa... lo sợ

Thứ bảy, ngày 01/02/2014 11:36 AM (GMT+7)
Đó là tâm lý của những du học sinh Việt ở thành phố Volgagrad, Nga nơi vừa xảy ra vụ ném bom ở nhà ga tàu điện, khi họ đang chuẩn bị đón Tết âm lịch xa nhà.
Bình luận 0

Tết Việt là dịp để mọi người trong gia đình sum vầy đông đủ, thế nhưng hàng trăm nghìn sinh viên Việt Nam đang học tập ở nước ngoài không thể về quê đón Tết, họ tự chuẩn bị Tết theo cách của riêng họ.

Họ chia nhau sắm nguyên liệu nấu bánh chưng, "sắm" cành đào… để nhớ về hương vị quê hương, vơi bớt đi một phần nhớ nhà.

5 năm tròn đón Tết ở nước ngoài

Không phải ai cũng có điều kiện về Việt Nam sum vầy với gia đình, vì hoàn cảnh kinh tế và lý do học tập mà đến nay là cái Tết thứ 5 mà Lâm, sinh viên Đại học vật lý kỹ thuật Moskva, Nga phải ở lại trường đón Tết cùng bạn bè.

Lâm tâm sự: “Buồn lắm, háo hức lắm, năm nào mình cũng có kế hoạch để về quê ăn Tết nhưng điều kiện chẳng cho phép và còn phải thi cuối kì nữa. Năm đầu mình sang đây, dịp Tết đến, xuân về là nỗi nhớ nhà cồn cào không làm được việc gì, đầu óc lúc nào cũng chỉ tưởng tượng ra cảnh ông bà, bố mẹ và mọi nguời ở quê đang làm gì thôi”.

Cứ gần đến ngày Tết, Lâm và bạn bè Việt Nam, cả bạn học cùng ở các nước cùng nhau đi chợ mua đỗ xanh, thịt mỡ, gạo nếp về gói bánh chưng, thứ gì không có thì thay thế bằng cái khác. Các bạn còn lên rừng kiếm cành về tự làm hoa đào rồi gắn vào “cũng sang như ai”. Dù không có “đồ xịn” nhưng Lâm và bạn bè vẫn cố gắng tổ chức một cái Tết tươm tất.

img
Mọi người cùng hát những bài ca yêu tổ quốc.

Không chỉ riêng Lâm mà cậu bạn học ở CH Séc của Lâm cũng vậy, 5 năm rồi không được về Việt Nam.

“Tranh thủ mấy ngày Tết mình gọi điện về nhà chúc Tết, trò chuyện với mọi người để hưởng thụ một chút không khí Tết Việt Nam” - Ngọc Phong, bạn của Lâm tâm sự.

img
Phong (thứ nhất bên phải) cùng những người bạn vui vẻ đêm giao thừa

Vừa chuẩn bị Tết vừa lo sợ

Đó là tâm lý của những bạn sinh viên ở thành phố Volgagrad, nơi vừa xảy ra vụ ném bom ở nhà ga tàu điện.

Bạn Đào Huân, sinh viên đại học Volgograd State Technical, cách nơi ném bom khoảng 2km cho biết: “Mình là sinh viên năm nhất, vừa qua đây học được một kì thì vụ việc này xảy ra, dù lực lượng an ninh ở đây được thắt chặt hơn nhưng cảm giác vẫn thấy sợ. Tết lại đến gần rồi mình càng nhớ nhà, nhớ Việt Nam, nơi đó yên bình hơn nhiều”.

Dù sợ hãi nhưng sinh viên Việt Nam ở đây vẫn tổ chức sắm Tết, làm cỗ tất niên. Bạn Nguyễn Nhung sinh viên năm 2 tâm sự: “Bọn mình đã họp hội sinh viên của trường ở Nga rồi chia nhau đi sắm đồ tết và rủ các bạn nước ngoài đón Tết cùng. Dù đi đâu thì bọn mình cũng nhớ đến phong tục tập quán của quê hương”.

Không chỉ gìn giữ bản sắc dân tộc mà các bạn sinh viên ở đây còn giới thiệu cho các bạn bè quốc tế về Tết ở Việt Nam về truyền thống của quê hương mình. “Mình thường nấu những món ăn Việt cho các bạn Hàn Quốc cùng phòng ăn, họ thích thú lắm", Đào Huân nói thêm.

img
Sinh viên Việt Nam tại Nga tổ chức Tết Nguyên Đán

Giữ gìn truyền thống

Anh Duy, du học sinh Việt tại Anh chia sẻ: “Không phải ở đâu sinh viên Việt cũng mong chờ những cái Tết cổ truyền, họ học tập và làm việc theo phong cách, cuộc sống của người nước ngoài nên dần dần không thể giữ nguyên vẹn những truyền thống của người Việt Nam.

Với mình, dù có đi làm gì đi nữa thì mình vẫn cùng một số bạn bè chơi thân tổ chức tết.

Không có bánh chưng, không có cây đào ngày tết nhưng mọi người tụ tập lại rồi nấu những món ăn Việt có thể làm rồi trò chuyện, chia sẻ cho nhau những câu chuyện trong suốt một năm qua, cùng nhau tiến tới những cái mới, quên đi những xui xẻo của năm cũ”.

img
Mâm cơm Tết giản dị, đầm ấm của du học sinh

------

Với tất cả những sinh viên Việt xa quê hương, một cái Tết có bạn bè sẽ ấm áp hơn phần nào, những cuộc trò chuyện, sum vầy cùng nhau tổ chức Tết giản dị cũng đã là quá đủ để bù đắp sự nhớ nhung quê nhà...

Hồng Nhung-Thu Thùy (Hồng Nhung-Thu Thùy)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem