Du Xuân, trẩy hội Bà Chúa Ngọc

Thứ hai, ngày 10/02/2014 11:28 AM (GMT+7)
Sáng mùng 7 tết (6.2), theo chân hàng ngàn du khách, chúng tôi về thôn Phước Lộc, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc (Quảng Nam) để dâng hương Bà Chúa Ngọc.
Bình luận 0
Trong không gian ngôi Dinh Bà cổ kính, khói hương nghi ngút, cụ Nguyễn Văn Thành (71 tuổi), Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Phước Lộc kể rằng: “Theo truyền thuyết, cách đây hơn 200 năm, dân làng thấy Bà Chúa Ngọc hiện về tắm suối và nhập vào xác người phàm, ra ân cứu độ chúng sinh bằng những cây thuốc Nam có hiệu quả nên dân làng nhớ ơn xây miếu thờ bà.

Bà Chúa Ngọc còn được gọi là Bà Chúa Tiên hay Thánh mẫu Thiên Ya Na. Triều Nguyễn có sắc phong cho bà là "Hồng Nhân phổ tế linh ứng Thượng đẳng thần". Lúc bấy giờ, Bà Chúa Ngọc rất linh thiêng, bà đã cho thuốc trị lành nhiều chứng bệnh nan y, hiểm nghèo…”.

Trẩy hội Bà Chúa Ngọc hằng năm, có rất đông người dân địa phương và du khách thập phương đến dâng hương, cúng tế bà để cầu nguyện cho quốc thái dân an, mùa màng tươi tốt. Những năm lễ hội to, sau lễ dâng hương, du khách có thể thưởng thức các trò chơi dân gian như chơi bài chòi, bịt mắt đập om… thưởng thức các món ăn truyền thống quê hương như mì Quảng, bánh tráng đập, bánh đúc… Sau đó, du khách theo con đường mòn nhấp nhô đá để tham quan các gềnh, thác tuyệt đẹp của dòng Suối Mơ bắt nguồn từ thượng nguồn dãy Trường Sơn hùng vĩ đổ về và hái lộc đầu năm.

Đi men theo những lối mòn bên ghềnh đá lên cao khoảng 100m, gặp thác Gieo với dòng nước tung bọt trắng xoá đổ xuống một cái ao sâu nước xanh in cả trời mây bàng bạc, làn “bụi nước” toả lên trên những tán cây, tạo nên chiếc cầu vồng với nhiều màu sắc lung linh huyền ảo. Càng đi lên xa hơn, ở phía thượng nguồn, ta bắt gặp những thác lớn từ những cánh rừng nguyên sinh của các ngọn núi cao vòi vọi của dãy Trường Sơn đổ về.

Đi thêm một đoạn nữa, du khách bắt gặp những “suối con” từ rừng già chảy ra, với những tảng đá lớn, nhỏ chen chúc nhau trong dòng nước mát lạnh, uốn lượn… Leo men theo con đường ngoằn ngoèo, bên những tảng đá ven suối, bạn gặp những cây đại thụ có gốc khoảng ba bốn người ôm. Tại đây, bạn có thể men theo các vách đá để bắt cua đá, ốc, các loại cá con… ốc ở đây bạn có thể chế biến nhiều món như om sả, nấu cháo, xào với lá lốt… ăn, mút, hút… rất ngon. Vì sống ở suối nước chảy nên ốc rất sạch, thịt trắng, ăn giòn và ngọt… Vì là khu vực rừng nguyên sinh, thi thoảng du khách bất chợt nghe tiếng “chim kêu vượn hú”.

Trẩy hội Bà Chúa Ngọc là một lễ hội lớn nhất của huyện Đại Lộc hằng năm, thu hút hàng ngàn người dân và du khách đến dâng hương, tham gia các hoạt động văn hoá, du lịch, ẩm thực mang nét truyền thống văn hoá tâm linh.
Tiên Sa (Tiên Sa)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem