Gốm sứ
-
Mê gốm sứ từ thuở bé, về già ông Sơn mới bắt đầu thực hiện ước mơ, ông đã chi hơn 2 tỷ đồng để thỏa mãn đam mê.
-
Trong khoảng 10.000 tiêu bản gốm sứ (sản xuất trong giai đoạn thời Minh từ năm 1573 - 1620) thu được sau nhiều tháng khai quật con tàu đắm cổ tại vùng biển KKT Dung Quất với kinh phí hàng chục tỷ đồng, đa số đã nứt bể. Còn xác tàu cổ chỉ còn là những mảnh vỡ, nên không thể phục dựng như dự định ban đầu. Vì vậy, tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) kiến nghị kết thúc khai quật con tàu này.
-
Một con tàu chở hàng Trung Quốc bị đắm trên hành trình tới Nhật Bản cách đây 700 năm, đã được các nhà nghiên cứu Hàn Quốc phân tích kỹ lưỡng.
-
Trung Hoa cổ đại từ lâu đã được mệnh danh là vùng đất Thần truyền, với nền văn hóa vô cùng phong phú, vô số câu chuyện kì lạ, truyền thuyết nửa hư nửa thực đã xuất sinh từ nơi đây. Những phát minh quan trọng của họ không chỉ làm thay đổi cuộc sống hàng ngày của con người mà còn ảnh hưởng sâu sắc tới tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại.
-
Trước đó, thay vì được nâng niu như báu vật, chiếc đĩa này chỉ được dùng để… đựng hoa quả.
-
Chiều 9.7, Bảo tàng Lịch sử quốc gia - Bộ VH-TT&DL, Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức khởi công khai quật khảo cổ học con tàu cổ bị đắm tại vùng biển Khu kinh tế (KKT) Dung Quất, thuộc thôn Tuyết Diêm 3, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn.
-
Hành trình bắt đầu từ “Con đường gốm sứ” kéo dài dọc bờ đê sông Hồng, đến nay, họa sĩ Thu Thủy đã thực hiện được nhiều công trình nghệ thuật cộng đồng như: Lá cờ Việt Nam bằng gốm ở Trường Sa, Ngôi nhà gương, Trái tim tình yêu Hà Nội bên hồ Trúc Bạch, Đài phun nước bộ ấm trà tri kỷ trên đồi chè Tân Cương (Thái Nguyên), Đài phun nước Bông Sen Vàng...
-
Một phiên bản khác của bức tượng này còn được liệt vào danh sách bảo vật quốc gia tại Trung Quốc.
-
Từng là một bãi rác nơi người ta đổ hàng triệu mảnh chai thủy tinh, gốm sứ của một nhà máy từ thời Liên Xô, không ai có thể ngờ khung cảnh bãi biển Ussuri (Nga) sau 10 năm lại đẹp tuyệt diệu như thiên đường chính nhờ những thứ từng bị vứt đi năm xưa.
-
Công ty Gốm sứ Minh Long sẽ khai trương một phòng trưng bày các tác phẩm gốm sứ nghệ thuật lớn nhất tại miền Bắc, rộng 2.200m2 tại địa chỉ 3-5 đường Nguyễn Văn Linh (Long Biên, Hà Nội) vào ngày 13.11 tới.