Hành hạ
-
Được sự giúp đỡ của ngành chức năng và các nhà hảo tâm, cậu bé Hào Anh từng bị hành hạ như thời trung cổ đã trở lại cuộc sống bình thường.
-
Hôm nay (30.5), TAND TP.HCM đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Hồ Ngọc Nhờ (SN 1995, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) 18 năm tù về tội “giết người”. Ngoài ra tòa còn buộc bị cáo và gia đình phải liên đới bồi thường tổn thất cho bị hại 100 triệu đồng.
-
Ngày 1.4, gia đình ông Thái Trĩ- Chủ tịch UBND xã Phú Mỹ (Phú Vang) và chính quyền xã này đã tổ chức tang lễ cho ông Trĩ.
-
Sau 4 năm ở trọ, Hào Anh đã mua đất và xây nhà cho mẹ, trị giá khoảng nửa tỷ đồng từ số tiền được các nhà hảo tâm giúp đỡ. Gần một tuần nay, Hào Anh cùng mẹ và cha dượng tất bật chỉ dẫn nhóm thợ xây lại ngôi nhà cấp 4 mua trong một hẻm nhỏ ở P.8, TP.Cà Mau (Cà Mau).
-
Đó là trường hợp cháu Hồ Ngọc Hoàng, 1 tuổi, con của anh Hồ Ngọc Phương, 40 tuổi và chị Nguyễn Phan Mỹ Huyền, 32 tuổi, làm thợ hồ xây dựng, ở khối 6, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn (Bình Định).
-
Nhiều người dân tại thôn 2 và 3, xã Kiến Thành, huyện Đăk R’Lấp (Đăk Nông) làm đơn gửi công an địa phương trình báo về việc một cụ bà bị con dâu chửi bới, đánh đập. Trong khi các cơ quan đang loay hoay điều tra, thì cụ bà đã không còn nữa.
-
Trong phiên tòa xét xử hai bảo mẫu trong vụ hành hạ trẻ nhỏ dã man ngày 20.1, hai bị cáo đã tòa tuyên án 3 năm tù. Và mới đây, hai bị cáo này đã có đơn kháng cáo.
-
Gần 9 năm làm giúp việc ở Đài Loan, chị Minh trở về Việt Nam với những ký ức về sự hành hạ, phân biệt đối xử của chủ nhà. Và khi về thì "chồng con coi thường, xóm làng dè bỉu”- chị Minh chua chát
-
Với hơn 900 triệu đồng được nhà hảo tâm hỗ trợ, Hào Anh dự định mua đất cất nhà ở cùng mẹ và mở tiệm hớt tóc kiếm tiền nuôi sống bản thân.
-
Những chàng rể bị bạn bè và nhà gái hợp sức hành hạ thê thảm mới cho rước dâu về.