Hiến tạng
-
Giáo sư Trần Ngọc Sinh, Phó chủ tịch Hội ghép tạng Việt Nam, cho rằng việc buôn bán nội tạng sẽ phần nào tổn hại đến uy tín của quốc gia, và rất lâu mới có thể chuộc lại lỗi lầm.
-
Từ sau khi cô bé Hải An 7 tuổi bị mất vì ung thư nhưng trước khi mất vẫn dũng cảm lựa chọn hiến tạng để cứu người khác, hàng ngàn người đã đi đăng ký hiến tạng nếu không may qua đời. Tuy nhiên, hiểu lầm xung quanh việc hiến tạng là không ít.
-
Trong những ca hiến tạng từ người cho chết não, thời gian là “đòn cân não” đối với các bác sĩ. Bằng các phương tiện thô sơ nhất, thời gian ngặt nghèo nhất, các bác sĩ Việt Nam đã đem những trái tim, lá gan chạy từ Nam chí Bắc để cứu sống nhiều người, làm nên những kỳ tích của nền y học nước nhà.
-
Hàng năm, có hàng chục nghìn người sống thoi thóp chờ được nhận tạng và cũng có hàng ngàn người chết não nhưng gia đình không đồng ý hiến tạng, nên nguồn sống quý báu đó đã trở thành cát bụi. Để tinh thần hiến tạng được lan tỏa trong cộng đồng, một người đàn ông đã nhiều năm âm thầm đi vận động, đưa hơn 1.000 người đi đăng ký hiến tạng.
-
Không ít ca chết não dưới 18 tuổi, cha mẹ của người mất muốn được hiến tạng của con, cứu giúp nhiều người và kéo dài sự sống của con. Tuy nhiên, Luật Hiến mô tạng lại chỉ cho phép người hiến tạng phải trên 18 tuổi.
-
Để ca ghép tạng được thành công không chỉ nhờ vào kỹ thuật, chuyên môn... mà cần sự hy sinh, đồng thuận, tấm lòng cao cả của người hiến tạng và gia đình. Một người bị tai nạn chết não có thể cứu sống cả chục người, tuy nhiên, ở Việt Nam, số ca chết não được hiến tạng còn hiếm. Bên cạnh những rào cản về văn hóa, định kiến, luật pháp còn nhiều điều chưa khích lệ người đăng ký hiến tạng.
-
Chia sẻ những câu chuyện trong hơn 10 năm làm nghề, ông Nguyễn Hữu Hoàng (Giám đốc Ngân hàng mắt - BV mắt TW) đã chia sẻ những câu chuyện vô cùng xúc động khi tiếp nhận giác mạc của trẻ nhỏ.
-
“Em muốn trái tim anh vẫn đập, phổi vẫn thở, đôi mắt vẫn sáng để thấy được mẹ con em”, người vợ khẽ nói với người chồng đã chết não.
-
Thiếu tá Lê Hải Ninh (Ninh Bình) qua đời, được gia đình hiến tim, phổi, thận và giác mạc ghép cho 6 người, trong đó có 2 người miền Nam.
-
Không những vậy, MC Tạ Bích Loan còn chia sẻ mong muốn tổ chức buổi đăng ký hiến tạng cho toàn bộ phóng viên, biên tập viên, người lao động tại VTV3 và cả VTV.