Hoa đào nở la liệt, cản chả kịp, cả làng ở Bình Định cảnh đẹp như phim, cứ như đi giữa Đà Lạt

Quy Nhơn - Dũng Nhân Thứ năm, ngày 30/01/2025 05:15 AM (GMT+7)
La liệt các cây đào ở làng K3, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh (tỉnh Bình Định) đang nở rộ tưởng như cản chả kịp. Làng K3-nơi có độ cao 800m áo với mực nước biểnm hoa đào đang nở rộ, cả làng cảnh đẹp như phim, cứ như đi giữa Đà Lạt.
Bình luận 0

Để đánh thức tiềm năng, khai thác du lịch của đồng bào Ba Na, huyện miền núi Vĩnh Thạnh, Bình Định đã lên kế hoạch tổ chức Lễ hội hoa đào với chủ đề "Sắc Xuân hoa đào kết nối văn hóa", diễn ra trong 2 ngày 8 – 9/2 (tức 11 - 12 tháng Giêng).

Hoa đào nở la liệt, cản chả kịp, cả làng ở Bình Định cảnh đẹp như phim, cứ như đi giữa Đà Lạt- Ảnh 1.

Hoa đào ở làng K3, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh (tỉnh Bình Định) – nơi có độ cao 800m đang nở rộ, ngỡ như đang đi giữa Đà Lạt.

Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh (tỉnh Bình Định)- Tô Hiếu Trung cho biết, Ngày hội hoa đào ở huyện Vĩnh Thạnh là một trong những hoạt động lớn gắn với hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Ất Tỵ năm 2025, chào mừng kỷ niệm 66 năm khởi nghĩa Vĩnh Thạnh (6/2/1959 – 6/2/2025).

Theo ông Tô Hiếu Trung, Ngày hội hoa đào là hoạt động văn hóa nhằm quảng bá nét văn hóa đặc trưng của các dân tộc trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh (tỉnh Bình Định) đến đông đảo người dân, du khách trong và ngoài tỉnh, thúc đẩy du lịch phát triển.

Ngoài ra, tại Ngày hội hoa đào, du khách sẽ được tham quan các tuyến đường hoa đào, mai anh đào Đà Lạt, hoa anh đào Nhật Bản.

Hoa đào nở la liệt, cản chả kịp, cả làng ở Bình Định cảnh đẹp như phim, cứ như đi giữa Đà Lạt- Ảnh 3.

Khung cảnh hoa đào nở đẹp như phim ở làng K3, xã Vĩnh Sơn, huyện miền núi Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.

Du khách còn tham gia các hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Ba Na ở xã Vĩnh Sơn như: giao lưu văn hóa, trình diễn lễ hội cốm lúa mới.

Đến Ngày hội hoa đào, du khách tham gia giao lưu, trình diễn cồng chiêng, múa xoang, các nhạc cụ dân tộc truyền thống của một số đội văn nghệ, câu lạc bộ, các nghệ nhân; giao lưu dân vũ.

"Du khách sẽ được thưởng thức các nghệ nhân biểu diễn: hát, múa, hòa tấu; tham quan, chụp ảnh tại khu vực nhà trưng bày truyền thống, vườn hoa đào, vườn rau ôn đới, các tuyến đường hoa…; tham quan trải nghiệm khám phá một số thắng cảnh của địa phương như: thác Hang Dơi, thành Tà Kơn, thác Sơn Lang, ruộng bậc thang thôn K4…", ông Tô Hiếu Trung, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh (tỉnh Bình Định) nói.

Hoa đào nở la liệt, cản chả kịp, cả làng ở Bình Định cảnh đẹp như phim, cứ như đi giữa Đà Lạt- Ảnh 4.

Hoa anh đào Nhật Bản đã bung những nụ hồng tô thắm cho sắc xuân ở xã vùng cao Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.

Hoa đào nở la liệt, cản chả kịp, cả làng ở Bình Định cảnh đẹp như phim, cứ như đi giữa Đà Lạt- Ảnh 5.

Từ lâu xã Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định) được xem như xứ “Đà Lạt của Bình Định” bởi khí hậu ôn đới, nhiều thắng cảnh đẹp hội tụ nơi vùng sơn cước này.

Hoa đào nở la liệt, cản chả kịp, cả làng ở Bình Định cảnh đẹp như phim, cứ như đi giữa Đà Lạt- Ảnh 6.

Từ năm 2016, người dân ở Vĩnh Sơn bắt đầu đưa vào trồng thí điểm các loại rau và hoa ôn đới. Đây là dự án trồng hoa tạo cảnh quan cho khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng đang được hình thành tại Vĩnh Sơn. Hoa đào, hoa dã quỳ, hoa cẩm tú cầu được người dân trồng hai bên đường, trồng xung quanh nhà tạo nên cảnh quan đẹp mắt.

Hoa đào nở la liệt, cản chả kịp, cả làng ở Bình Định cảnh đẹp như phim, cứ như đi giữa Đà Lạt- Ảnh 7.

Khung cảnh núi rừng hùng vĩ ở huyện miền núi Vĩnh Thạnh.

Hoa đào nở la liệt, cản chả kịp, cả làng ở Bình Định cảnh đẹp như phim, cứ như đi giữa Đà Lạt- Ảnh 8.

Năm 2019, thông qua Hiệp hội hữu nghị Nhật – Việt TP Sakai (Nhật Bản), tỉnh Bình Định nhập thử 200 cây anh đào, nơi được chọn thí điểm là Vĩnh Sơn.Những cánh anh đào đầu tiên bung nở ven hồ thủy điện Vĩnh Sơn (hồ A) nhen lên ý tưởng đưa anh đào Nhật Bản về tô thắm vùng cao quê hương Vĩnh Thạnh.

Hoa đào nở la liệt, cản chả kịp, cả làng ở Bình Định cảnh đẹp như phim, cứ như đi giữa Đà Lạt- Ảnh 9.

Nằm ở độ cao 800m so với mặt nước biển, xã Vĩnh Sơn, huyện miền núi Vĩnh Thạnh được ví như “Đà Lạt của Bình Định” bởi khí hậu ôn đới, nhiều thắng cảnh đẹp hội tụ nơi vùng sơn cước này. Nơi đây, có vườn hoa đào rực rỡ đang đua nhau khoe sắc ngày đầu năm mới, thu hút khách đến tham quan, chụp ảnh.

Hoa đào nở la liệt, cản chả kịp, cả làng ở Bình Định cảnh đẹp như phim, cứ như đi giữa Đà Lạt- Ảnh 10.
Hoa đào nở la liệt, cản chả kịp, cả làng ở Bình Định cảnh đẹp như phim, cứ như đi giữa Đà Lạt- Ảnh 11.

Theo UBND xã Vĩnh Sơn, làng K3 ở Vĩnh Sơn nằm độ cao 800 m so với mực nước biển. Hiện làng K3 có 149 hộ sinh sống, trong đó đồng bào Ba Na có 101 hộỞ làng K3 ẩm thực rất đặc sắc, trong đó phải kể tới như rượu cần, heo đen, cơm lam, cá tầm, chè dây Vĩnh, rau dớn, cá đá, cá niên, gà đồi nướng muối lá chanh ớt bay.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem