Hy hữu: Đột nhập tiệm vàng trộm trong đêm rồi... ngủ quên

Thứ sáu, ngày 29/08/2014 09:33 AM (GMT+7)
Hải đột nhập vào tiệm vàng Minh Thu ẩn nấp chờ đến khuya trộm vàng nhưng lại ngủ quên. Bị chủ tiệm vàng phát hiện cùng người dân truy đuổi, Hải rút dao rạch bụng tự sát nhưng bất thành.
Bình luận 0
Ngày 26.8, Nguyễn Ngọc Hải (SN 1994, ở thôn Phú Long, xã Cát Khánh, Phù Cát) bị Công an huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định bắt trước đó về tội trộm cắp tài sản, đã đưa cán bộ điều tra đi chỉ từng nhà y trộm cắp, qua đó Công an huyện xác định được gần 40 địa chỉ bị Hải trộm cắp từ giữa năm 2013 đến nay.

Trong đó có vụ đột nhập vào tiệm tạp hóa của bà Nguyễn Thị Nghi, ở thôn Ngãi An, xã Cát Khánh trộm 25 triệu đồng Công an huyện đang điều tra nhưng chưa xác định được thủ phạm.

Tối 24.8, Hải đột nhập vào tiệm vàng Minh Thu, ở thôn Thắng Kiên, xã Cát Khánh ẩn nấp chờ đến khuya trộm vàng nhưng lại ngủ quên. Sau đó bị anh Nguyễn Văn Minh (SN 1974, chủ tiệm vàng) phát hiện tri hô và cùng bà con đuổi bắt.

Trong lúc bị bao vây, Hải lấy dao mang theo trong người, tự rạch một đường trên bụng khiến mọi người phải đưa y đến cơ sở y tế băng bó, theo dõi.

Chiều 25.8, Trung tâm Y tế huyện Phù Cát cho Hải ra viện và ngay sau đó bị Công an huyện Phù Cát bắt khẩn cấp.
(Theo Báo Bình Định)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem