Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Lắng nghe K+ nói...
Vấn đề là những gì Hội CĐV VN muốn nói thì đều đã xuất hiện dày đặc trên các phương tiện thông tin suốt thời gian qua: "Hội CĐV VN biết rõ cái khó của một doanh nghiệp kinh doanh, thậm chí K+ đang chịu lỗ nhiều. Nhưng không phải vì thế mà có thể làm khó người hâm mộ với giá thuê bao quá cao" - nghệ sĩ Đức Trung - Chủ tịch Hội CĐV VN trao đổi với NTNN chiều 9-1.
Rất khó để K+ nhượng bộ trong độc quyền phát sóng các trận đấu ngày Chủ nhật |
Câu hỏi đặt ra cho K+ là: Liệu việc dùng tiền của dân đi đầu tư, rồi quay lại làm khó dân với mức thuê bao quá cao (250.000 đồng/tháng) để có thể xem Giải Ngoại hạng Anh ngày Chủ nhật (Super Sunday) có chấp nhận được không? Đặc biệt khi "Truyền hình Việt Nam vẫn luôn là một đài truyền hình quốc gia hoạt động bằng tiền đóng thuế của dân. Vậy thì ưu tiên của một đài quốc gia phải là quyền lợi của dân chúng, của những người đóng thuế, chứ không phải là kinh doanh" (trích thư ngỏ gửi Thủ tướng của Ban Chấp hành Hội CĐV VN, đăng trên website vff-fan.vn).
Cái khó nằm ở chỗ ngay cả khi K+ chịu lùi một bước, chuyển kênh K+ sang gói cước Access (32 kênh, thuê bao 50.000/tháng), thì vẫn tồn tại bất cập khi người hâm mộ phải mất tiền mua đầu thu K+, và một gia đình có thể sẽ có 3-4 cái đầu thu (có thể sẽ còn tăng nữa trong tương lai).
Chấm dứt độc quyền
Nói thế để thấy việc làm sao để K+ chấm dứt độc quyền là việc nên làm. Nhưng không thể có chuyện K+ chia sẻ Super Sunday với các đài khác với giá cả nhẹ nhàng bởi kinh phí đầu tư ban đầu của K+ rất lớn, và họ phải sớm thu hồi vốn. Xem ra đây là lúc không chỉ yêu cầu K+ phải vì người hâm mộ, mà chính các đài khác, trong đó có VCTV, VTC, HTV... cũng phải nỗ lực nhiều hơn để mang món ăn tinh thần đến cho người hâm mộ.
Ở đây cần phải nhận rõ một điều là chính tình yêu bóng đá cuồng nhiệt của người dân VN là gốc rễ để xuất hiện những doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực truyền hình, thể thao, trong đó có K+. Đặt giả thuyết K+ không bị "đánh đổ" trong việc độc quyền Super Sunday, thì khả năng V.League bị AVG độc quyền trong tương lai cũng rất lớn.
Hiện nay, các CĐV đang hoang mang, một số CLB cũng lo sốt vó khi không biết ăn nói thế nào với nhà tài trợ khi lịch phát sóng V.League 2011 vẫn chưa được công bố bởi các nhà đài chưa tìm được tiếng nói chung với nhau. Và không có gì ngạc nhiên nếu sau K+, AVG, sẽ xuất hiện thêm A+... Z+ nữa để "móc hầu bao" của người hâm mộ.
Lê Đức