Khởi tố kẻ trói vợ, rạch mặt, xé quần áo

Thứ năm, ngày 29/07/2010 18:43 PM (GMT+7)
Cơn ghen hừng hực nổi lên, Cương lôi vợ ra khu đình làng xã Tân Sơn, Kim Bảng, Hà Nam trói chặt vào cột điện, mặc cho vợ van xin, kêu cứu rồi dùng hai con dao lam rạch liên tiếp năm nhát vào mặt vợ...
Bình luận 0

Chị Kiều Thị D., 24 tuổi và Phan Văn Cương, 25 tuổi ở xã Tượng Lĩnh, Kim Bảng, Hà Nam lấy nhau năm 2006. Không việc làm, có con nhỏ, hai bên nội ngoại lại không phụ giúp được nhiều nên cuộc sống của hai người trở lên khó khăn.

img
Chị D đang điều trị tại bệnh viện

Thương vợ con, Cương bắt đầu đi học lái xe và xin đi làm tại một hãng taxi ở Hà Nội. Vợ Cương cũng xin đi làm phụ hồ để được gần chồng và để lại con cho ông bà chăm sóc giúp. Công việc lái taxi phải đi sớm, về khuya và làm ca kíp nên có lẽ cũng vì chuyện này mà hai người lại hay xảy ra mâu thuẫn.

Sẵn có “máu nóng” thỉnh thoảng hai vợ chồng va chạm, Cương lại “sẵn tay” tát vợ vài nhát. Thấy chán nản, cộng thêm công việc thất thường nên làm được một thời gian, chị D. đã về quê còn chồng thì thỉnh thoảng tiện đường chở khách mới về thăm nhà, thăm con.

Tháng 5-2010, Cương về nhà thấy vợ tỏ vẻ không quan tâm đến gia đình và chuyển về nhà mẹ đẻ ở hẳn, sống ly thân. Đã nhiều lần Cương về tìm gặp vợ và muốn đón vợ về nhà, nhưng chị D. không đồng ý.

Theo lời khai của Phan Văn Cương, thời gian gần đây, trong những lần Cương về nhà lại thấy dân làng đồn thổi vợ “cặp kè” với một người tên M. ở xã bên. 

Sáng 25-7, Cương nhờ chị gái gọi vợ về nhà để giải quyết chuyện gia đình. Tưởng thật, chị gái của Cương cũng đi gọi D. về giúp. Cương căn vặn chuyện đồn thổi của mọi người nhưng chị D. chối. Thấy vậy, Cương lấy dây thừng trói hai tay vợ quặt ra phía sau rồi buộc vào xe kéo, mặc cho mẹ và chị gái can ngăn.

Khi dắt xe khoảng 20 mét kéo vợ ra đường Quốc lộ 21, chị D. thấy xấu hổ nên đã van xin chồng và kéo lại khiến chiếc xe đổ xuống đất. Cơn ác hừng hực nổi lên, hắn tiếp tục dựng xe và buộc chặt vợ vào xe rồi kéo tiếp khiến chị D. ngã ngất ra đường. Tỉnh dậy, chị cố van xin, nhưng người chồng vũ phu bế thốc chị lên xe đưa đến nhà “tình địch” đối chất.

Khi Cương hỏi người đàn ông tên M. rằng: “Có phải mày cưỡng ép vợ tao không? Nếu đúng, tao sẽ tố cáo mày tới CA”. Phía bên kia trả lời một cách lạnh lùng rằng: “Vợ ông tự nguyện”. Nghe đến đây, cơn ghen hừng hực nổi lên, làm mất tính người trong Cương. Đối tượng đã lôi vợ ra khu đình làng xã Tân Sơn, Kim Bảng, Hà Nam trói chặt vào cột điện, mặc cho vợ van xin, kêu cứu.

Sau khi buộc xong, hắn lạnh lùng mở cốp xe máy lấy ra hai con dao lam rạch liên tiếp năm nhát vào mặt vợ, rồi vứt dao tại hiện trường. Không dừng lại, hắn còn tiếp tục dùng sức mạnh cơ bắp của mình xé và lột sạch quần áo trên người vợ khiến người đàn bà này không còn mảnh vải che thân, máu trên mặt tuôn xối xả.

Nhận được tin báo, CA huyện Kim Bảng (Hà Nam) đã xuống hiện trường cởi trói và đưa nạn nhân đi cấp cứu đồng thời bắt đối tượng vũ phu về trụ sở.

Tại CQĐT, Cương đã nhận tội và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ngày 28-7-2010, cơ quan CA huyện Kim Bảng, Hà Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Văn Cương về hành vi cố ý gây thương tích và làm nhục người khác.

Theo PL&XH

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem