Ký ức Hà Nội: Mùa thu Hà Nội đẹp đến nao lòng

Trần Hà My Thứ ba, ngày 09/08/2022 09:48 AM (GMT+7)
Thu Hà Nội, có chút gì se se của chớm đông trong cái nắng vàng lấp lánh cuối hạ. Chẳng buốt da buốt thịt, cứ mơn man hoài làn da khiến tôi phải khoác thêm chiếc áo khoác mỏng trước khi bước chân ra phố phường...
Bình luận 0

Mới ngày nào còn chạy dưới cơn mưa rào mùa hạ, còn núp dưới bóng cây tránh cái nắng gay gắt bỏng da của mặt trời, ấy mà giờ đây, có cơn gió man mác thổi, khẽ luồn qua tóc tôi. Có cả cơn gió len lỏi qua từng ngõ phố nhỏ Hà Nội như vị lãng khách thì thầm nét yêu kiều của mảnh đất Thủ đô. À, thì ra mùa thu đã về!

Thu Hà Nội, có chút gì se se của chớm đông trong cái nắng vàng lấp lánh cuối hạ. Chẳng buốt da buốt thịt, cứ mơn man hoài làn da khiến tôi phải khoác thêm chiếc áo khoác mỏng trước khi bước chân ra phố phường. Những ngày như này, người ta thường vu vơ gọi là ngày giao mùa. 

La cà trên phố, gió thu dịu dàng ôm lấy tôi như người em gái e thẹn nép bên chị mình. Một làn gió khiến tôi thấy người mình nhẹ bẫng, chỉ muốn nhắm mắt và thả mình vào dòng chảy êm đềm ấy. Thứ thuốc mê quyến rũ đã làm đắm say, mê mẩn bao người.

Ký ức Hà Nội: Mùa thu Hà Nội đẹp đến nao lòng - Ảnh 1.

Mùa Thu Hà Nội luôn có một nét riêng, hoài niệm. Ảnh: Lệ Thúy.

Nắng thu của đất hoàng thành tỏa nhẹ trên phố, nhún nhảy theo bước chân tôi tha thẩn dọc vỉa hè. Len lỏi qua từng kẽ lá, những vệt chỉ vàng mỏng manh chẳng đủ thiêu đốt vạn vật đang tô điểm cho khung cảnh lãng mạn khoảnh khắc chuyển mùa. Tôi yêu nhất cái nắng mùa này, sao có thể vừa rạng rỡ vừa hiền lành như nụ cười người con gái đôi mươi, mê hoặc để tôi ngắm hoài chẳng chán.

Hà Nội vào thu cũng là hoa sữa vào mùa. Những chùm hoa trắng tinh khôi như bông tuyết che kín cả tán lá xanh sẫm. Hoa bé xiu xíu thôi nhưng chỉ cần một cây góc phố là cả con đường sẽ đắm mình trong hương hoa ấy. 

Tha thẩn trên những nẻo Nguyễn Du, Nguyễn Chí Thanh,... những mệt mỏi sau ngày dài bỗng tan đi trong mùi hoa sữa thơm nồng, một mùi hương mà kẻ thích, người chê, và tôi yêu. Đêm thu dường như dài hơn, tĩnh hơn trong bầu không khí đặc quánh mùi hoa - một "đặc sản" của vùng đất rồng bay.

Thu về đâu chỉ có vậy, thu về thu còn gửi cho người thức quà tinh túy của Làng Vòng – Cốm. Hương cốm gửi vào lá bay theo chiều gió len lỏi ướp dài các con phố Hà Nội, ướp cả tâm hồn ăn uống của tôi. Tận hưởng vị ngọt bùi của "hồn quê dân dã", tự dưng tôi thấy nhẹ nhàng, thư thả đến lạ.

Từng bọc cốm thơm được gói ghém cẩn thận trong lớp lá sen xanh mướt, tựa như gói cả thu Hà Nội vào vậy! Còn tôi, đang tận hưởng mùa thu ấy. 

Tôi thường ngồi trên hàng ghế vỉa hè, nhâm nhi hương vị của mảnh đất thủ đô, nhìn những cơn sóng Hồ Tây lao xao vỗ vào tâm trí, loang thành từng vệt sóng đuổi nhau mải miết mà thả hồn mình vào màu vàng đỏ của lá bàng rơi.

Mùa thu là mùa lá vàng, sao có thể quên những bộ áo hoàng bào trút xuống của những vị vua hai bên đường chứ! Đó là những con đường ngập lá khô trong sương sớm chờ chiếc chổi tre quét đi, để lại âm thanh "loạt xoạt, loạt xoạt" còn đọng mãi trong tim tựa khúc tình ca vương vấn nỗi buồn. 

Khi ấy, Hà Nội được tắm trong màu vàng óng ả đầy thơ mộng, khiến con người ta lãng đãng quên mọi lo âu bộn bề. Tiếng chân người bước người đi đạp vào đụn lá khô nghe đều đều ru thành phố chìm vào bình yên mơ mộng. Càng đắm chìm càng khó dứt ra, trong lòng dâng lên sự xốn xang khó tả.

Ký ức Hà Nội: Mùa thu Hà Nội đẹp đến nao lòng - Ảnh 3.

Những chiếc lá ngả màu vàng rơi trên phố Hà Nội. Ảnh: Lệ Thúy.

Ừ, có lẽ trong tôi mùa thu đất Hà Thành là làn gió heo may thoang thoảng hoa sữa ngất ngây lòng người; là những buổi chiều ngồi uống ngụm trà ngắm là bàng rơi ven đường chờ cơn gió qua là xào xạc gọi mời; là tiết trời quang đãng dịu tâm hồn người nghệ sĩ. 

Đừng hỏi vì sao vẻ đẹp của sự kiêu kì đó đã trở thành nàng thơ của các bài ca, bài thơ bất hủ, bởi phải chăng, nét đẹp ấy cũng đã đi vào tâm trí chính mỗi người chúng ta dù chỉ một lần ghé qua nơi đây. Dạo bước thong dong trên vỉa hè rợp tán cây trong một buổi chiều quang đãng đầy chất thơ, tôi thấy tim mình như đáp lại tiếng gọi của thiên nhiên với lòng xao xuyến, bồi hồi khó tả. 

Mùa thu Hà Nội đẹp đến nao lòng... Ai đã từng ghé thăm nơi đây một tiết trời trở lạnh, rời đi mang theo chút lưu luyến gửi vào tâm hồn. Người con đi xa, hành trang trong tim là tiếng gọi thầm thì của mảnh đất quê hương nghìn năm văn hiến – một tiếng gọi thân thương, đẹp đẽ xiết bao!

Hà Nội mỗi mùa một vẻ, nhưng thiếu mùa thu, có lẽ Hà Nội sẽ không còn trọn vẹn. Thu cứ thế, cứ dịu dàng yêu kiều như người thiếu nữ thuở yêu đầu. Chào em, mùa dịu dàng của Hà Nội những ngày tháng mười tháng chín. Hãy để tôi thầm thì với em những điều đẹp đẽ nhất ...

Và bao điều ta đã bỏ lại, xin gửi vào mùa thu năm sau, tôi nợ em một câu tạm biệt!

Thu đã về trên phố phải không em

Gió heo may thổi bay làn tóc rối

Hương hoa sữa về dường như hơi vội

Em có bằng lòng dạo (phố) Hà Nội cùng anh?

Bài viết Mùa thu Hà Nội đẹp đến nao lòng dự thi Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội trên Chuyên mục Hà Nội Hôm nay (Báo Điện tử Dân Việt). Kính mời độc giả gửi bài viết dự thi về địa chỉ email cuocthikyuchanoi@gmail.com hoặc gửi thư đến địa chỉ Ban Bạn đọc, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt, 68 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tác phẩm gửi về Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phải ghi rõ họ tên tác giả, bút danh (nếu có), năm sinh, nghề nghiệp, giới tính, địa chỉ liên hệ, email, số điện thoại. Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm nhưng phải thống nhất một bút danh.

Cơ cấu giải thưởng: 01 giải nhất trị giá 10 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận; 01 Giải nhì trị giá 7 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận; 02 Giải ba mỗi giải trị giá 5 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận và 05 Giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem