Ký ức

  • "Gió đưa gió đẩy về rẫy ăn còng/Về sông ăn cá, về đồng ăn cua".
  • Ngay trong lòng nước Pháp, cách thành phố Bordeaux 100km, khu vực Sainte-Livrade-sur-Lot được biết đến như “làng Việt Nam”, nơi hiện còn lưu giữ những dư âm một thời về Điện Biên Phủ, về Việt Nam, về Đông Dương...
  • “Nghĩ lại mà tôi vẫn còn rơi nước mắt, lúc anh ấy lên đường, chỉ mặc chiếc áo rách", cụ Phan Đình Giát kể về khoảnh khắc cuối cùng được nhìn thấy người anh trai của mình.
  • Nghe ông tôi kể, thời xưa xa lắm, dân lục tỉnh Nam Kỳ từ miệt trên xuống, muốn qua sông Hậu phải đi ghe bầu hoặc xuồng ba lá.
  • Chương trình giao lưu nghệ thuật "Ký ức Điện Biên", do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức vừa diễn ra tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (đường Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội) và sẽ phát sóng trên kênh VTV2 vào 20 giờ 30 ngày 3.5; trên kênh VTV1 vào 11 giờ 15 ngày 4.5.
  • Cuối tháng 4 là mùa các loại cây ăn quả miền Tây Nam Bộ ra hoa kết trái. Những chùm mận, ổi, chùm ruột... lúc lỉu trên cành đưa tuổi thơ trở về với người xa quê.
  • Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam cùng Chương trình “Vang vọng khúc tráng ca Điện Biên” đã phát động sưu tập và tiếp nhận những kỷ vật từ những cựu chiến binh, người thân trong gia đình đã từng tham gia 2 cuộc kháng chiến.
  • Sau chuỗi ngày mưa phùn ẩm ướt kéo dài, nắng đã lên. Tuy chưa phải khô tạnh hẳn, nhưng thời tiết ấm áp với những trận mưa rào bất chợt cuối Xuân như đang hối hả trả lại màu xanh cho thiên nhiên, cây lá.
  • Ngày 15.4, tại Hà Nội, Ban tổ chức cuộc thi viết “Ký ức Điện Biên” đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải thưởng cho các tác giả giành giải.
  • Năm nào cũng thế, cứ đến ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, những người con quê Phú Thọ đang sống và làm việc tại Áo lại tổ chức Giỗ Tổ, mời anh em bạn bè về hội tụ. Mỗi lần như vậy, Hương lại say sưa kể “chuyện đẻ trăm trứng”.