Lâm cảnh “màn trời chiếu đất” hậu lũ, dân ở ké chuồng gà chờ Tết

Dũ Tuấn Chủ nhật, ngày 08/01/2017 19:00 PM (GMT+7)
Tết đang cận kề, trong khi nhiều nơi đang dọn dẹp nhà cửa đón Tết thì nhiều người dân tại xã Phước Hòa (huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) đang phải nương nhờ chuồng gà, lều tạm, nhà bếp... để trú thân.
Bình luận 0

img

Căn nhà đổ sập sau lũ, gia đình ông Nguyễn Duy Khiêm (trú thôn Bình Lâm, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước) phải nương nhờ vào chuồng gà để chờ Tết.

img

Em Nguyễn Duy Khánh (18 tuổi, con trai ông Khiêm) cho hay: “Hôm 17.12.2016, lũ kéo về khiến căn nhà đổ sập. Số gà nuôi bán Tết trong chuồng đã phần nào bị lũ cuốn sạch, số còn lại đành bán đi để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Tận dụng chuồng gà, hiện tại, 4 thành viên trong gia đình phải lợp tôn, kê giường… để ở”.

img

Em Nguyễn Tiến Đạt (đang học lớp 6) không có không gian học vì nhà đổ sập. “Gần Tết tới nơi rồi mà gia đình em phải chịu cảnh vậy, khổ quá chừng” - em Đạt chia sẻ.

img

Việc nấu ăn cho người và nấu cám lợn… đều được thực hiện bên cạnh giường ngủ.

img

Hai anh em Khánh bên cạnh đống đổ nát.

img

Căn nhà gia đình chị Trần Thị Tuyết Sương (38 tuổi, trú xã Phước Hòa) xây dựng được gần 10 năm đã đổ sập sau lũ. Hiện tại, gia đình chị đang xây móng, đổ cát xây nhà mới để có nhà đón Tết, nhưng sợ không kịp.

img

“Cả gia đình có 4 người: 2 vợ chồng, 2 đứa con đang sống trong căn lều tạm bợ. Buổi tối trời mưa rất lạnh vì nước rỏ xuống chỗ nằm. Nhà mới thì tôi làm nhà tới đâu hay tới đó, chỉ sợ không có nhà đón Tết” - chị Sương chia sẻ.

img

Lo xây nhà sau lũ, bà Trần Thị Kim Hồng (48 tuổi) bị thanh niên gây tai nạn giao thông, xương chân bà Hồng rạn nứt, phải bó bột. “Tôi không có chồng nên một mình lo liệu cho con gái đang học lớp 6 đến trường. Nhà sập nên tối ngủ ké nhà bên cạnh. Tết đang đến mà không biết sắm sửa thế nào đây” - bà Hồng nói.

img

Bà Hồng đang nhờ người khác đến dựng lại nhà mình.

img

Nhà bị lũ cuốn trôi, nhiều ngày nay bà Nguyễn Thị Nở (45 tuổi, trú thôn Hậu Thành, xã Phước Hòa) cùng con trai phải nương nhờ tại nhà bếp của nhà thờ Bình Lâm. “Tết đang tới gần mà tôi trắng tay, mất tất cả… quần áo, mền mùng cũng nhờ người dân đến cho” - bà Nở buồn bã nói.

img

Co ro… chờ Tết trong lều tạm bợ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem