Lớp học tình thương
-
Gần 10 năm qua, tối nào những đứa trẻ gầy nhom, con của công nhân, gia đình nghèo ở TP Thủ Đức, TPHCM cũng cắp sách, lọc cọc đạp xe tới lớp học tình thương của bà Trần Thị Thanh Thủy để học chữ, mong nên người.
-
Nằm sâu trong căn hẻm nhỏ ở phường Hiệp Thành, Quận 12 (TP.HCM) là lớp học tình thương Ngọc Việt. 14 năm qua, lớp học đã gieo con chữ cho hơn 1.000 em học sinh không có điều kiện đến trường. Đây là lớp học miễn phí đặc biệt trong loạt gian hàng “0 đồng” hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn của "thầy giáo" Huỳnh Quang Khải.
-
Trong căn nhà của mình, cô Trần Thị Mươn (Sóc Trăng) lấy hiên nhà làm lớp học, 1 chiếc bảng đen và vài viên phấn trắng… 22 năm qua đây là nơi giúp cho hàng ngàn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thoát cảnh mù chữ.
-
Khi mới 18 tuổi, thấu hiểu sự thiệt thòi của trẻ trong khu phố nghèo, anh Huỳnh Quang Khải mở một lớp học dạy chữ cho các em. Nằm khuất sâu trong một xóm nhỏ ở phường Hiệp Thành, Quận 12 (TPHCM), lớp học tình thương Ngọc Việt đã có 14 năm hoạt động.
-
"Tôi nhớ mãi ngày 20/11 đặc biệt đó. Bước chân vào lớp, cháu lớp trưởng giấu một bông hoa hồng phía sau. Cháu chạy lên nói không thành lời: "Hôm nay là ngày của bà, cháu có bông hoa tặng bà"... Tôi đã bật khóc", nhà giáo Hồ Hương Nam xúc động khi kể về lớp học tình thương của mình.
-
Đi lại khó khăn, thậm chí không thể viết chữ được bằng tay bình thường, nhưng anh Phùng Văn Trường vẫn miệt mài tổ chức các lớp học tình thương, miễn phí cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương. Và dù chẳng đứng bục giảng ngày nào, nhưng anh vẫn được dân làng trìu mến gọi là thầy giáo làng có trái tim nhân hậu.
-
Gần 20 năm qua, nhắc đến lớp học tình thương ở phường 6, TP.Cà Mau (Cà Mau), người dân địa phương ai cũng có thể nhiệt tình dẫn đến tận nơi. Đây là nơi học tập của 70 con, em của những người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
-
Hơn 10 năm qua, ông Đoàn Minh Hùng tình nguyện mở lớp học xóa mù chữ cho gần 100 trẻ lang thang, cơ nhỡ mặc dù gia đình ông vẫn còn nhiều khó khăn.
-
Có những người thầy, người cô không được tặng hoa, không dự lễ kỷ niệm trong ngày Hiến chương nhà giáo. Niềm vui của họ là mỗi ngày còn nhìn thấy những đứa trẻ đến lớp, và dần dần biết đọc, biết viết, biết đếm những bài toán đơn giản đầu đời…
-
Hơn 1 tháng nay, tại trụ sở cũ khóm 4, phường 1, TP. Cà Mau (Cà Mau) có một lớp học tình thương thật đặc biệt hoạt động. Lớp học tình thương này hội tụ nhiều thành phần, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người lao động và cả những cô chú lớn tuổi chưa có điều kiện đến trường.