“Mắt thần” canh giữ biển trời: Điểm tựa của ngư dân

Thứ tư, ngày 21/03/2012 18:14 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Không chỉ làm nhiệm vụ giữ gìn chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trên biển, những con tàu của Hải quân Vùng 3, trong đó có tàu HQ - 628 đã nhiều lần cứu nạn ngư dân kịp thời trước những sự đe dọa trên biển.
Bình luận 0

Trong chuyến hải hành cùng với bộ đội hải quân tới thăm các đảo thuộc Vùng 3 quản lý, chúng tôi may mắn được đi trên con tàu đã nhiều năm sát cánh cùng ngư dân miền Trung - tàu HQ - 628.

img
Cán bộ chiến sĩ tàu HQ - 628 đang làm nhiệm vụ an toàn cho đoàn công tác.

Có duyên cứu nạn

Thượng úy Hoàng Nguyên Mịch, quê Nghệ An là Chính trị viên của tàu HQ - 628, kể: "Năm 2006, khi tàu đang thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ thì nhận lệnh cứu hộ ngư dân gặp nạn trong bão Chan-chu. Sau hơn 40 giờ đồng hồ vật lộn với sóng gió cấp 9, cấp 10, tàu vẫn lao vào trong tâm bão và cán bộ, chiến sĩ tàu HQ-628 đã kịp thời cứu sống 28 ngư dân gặp nạn và bảo quản 4 thi thể nạn nhân đưa về đất liền”. 7 ngày đêm cứu hộ, cả tàu gần như không ngủ.

Anh Phạm Quang Dũng, thuyền viên tàu ĐNa 90370, ở xã Bình Minh, huyện Thăng Bình (Quảng Nam) có bố vợ và em vợ mất tích, được tàu HQ-628 cứu sống kể về trận bão kinh hoàng: "Không có các anh bộ đội trên tàu HQ - 628, sẽ còn hàng trăm người khác bị bão cướp đi mạng sống. Dân chúng tôi đời đời ghi nhớ công lao của các anh".

Ngày 29.9.2008, khi đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực biển "Thăng Long", thì cơn bão số 7 ập đến. Đang tìm cách đưa tàu HQ - 628 ra khỏi vùng tâm bão, thì toàn bộ thuỷ thủ nhận lệnh hành quân gấp tới khu vực đảo Đá Bắc (thuộc quần đảo Hoàng Sa) cứu tàu cá ngư dân bị nạn. Hơn 5 giờ chống chọi với sóng to, gió lớn, vượt qua chặng đường 30 hải lý tàu, tàu đã cứu nạn thành công tàu cá QNG 96525 cùng 15 ngư dân huyện đảo Lý Sơn...

“Tất cả những nhiệm vụ đột xuất ấy đều diễn ra trong những điều kiện hết sức khó khăn, gian khổ, nhiều chiến sĩ trẻ mệt lả, nhưng không ai kêu ca, phàn nàn, bỏ vị trí"- thượng uý Hoàng Nguyên Mịch chia sẻ.

Mới đây nhất, ngày 18. 11. 2011, trong lúc đang làm nhiệm vụ ở trên biển, tàu HQ - 628 lại nhận được nhiệm vụ đến cứu nạn tàu cá ĐNa 90406 làm nghề câu mực, do ông Nguyễn Đình Tuấn phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê (Đà Nẵng) làm chủ. Tàu của ông Tuấn, với 35 ngư dân đang đánh bắt cách bờ biển Đà Nẵng 300 hải lý thì gặp sự cố lột ven, không thể khắc phục được.

Sau khi nhận được tin, HQ - 628 đã chạy hơn 100 hải lý tới khu vực tàu của ông Tuấn gặp nạn. Sau 12 giờ đồng hồ tìm kiếm trong điều kiện thời tiết sóng biển dữ dội, tàu HQ - 628 đã phát hiện được tàu gặp nạn. Theo lời kể của các ngư dân, nếu tàu HQ - 628 không đến kịp, tàu cá của ngư dân sẽ bị trôi dạt và đâm vào bãi đá nghầm ở khu vực đảo Hoàng Sa. Thuyền trưởng Lê Văn Bình cùng cán bộ chiến sĩ của tàu HQ - 628 đã tổ chức lai dắt tàu cá ĐNa 90406 về cảng Đà Nẵng an toàn.

Khôn khéo, cứng rắn

Chuyến đi cùng chúng tôi có đại tá Bùi Văn Tám - Phó Chính ủy Vùng 3. Kể về chiến tích của tàu HQ-628, đại tá vui vẻ cho biết: "Tàu HQ-628 như một con hải âu đầu đàn, nhiều năm kiên cường bám biển. Trong 10 năm trở lại đây, tàu đã thực hiện hàng trăm chuyến đi biển, hành trình hơn 70.000 hải lý. Đặc biệt, rất nhiều năm tàu hoạt động 8 tháng trên biển, có chuyến đi kéo dài hơn 50 ngày. Có nhiều chuyến ra khơi trong điều kiện dông bão, không thể nấu được cơm, bộ đội phải dùng đồ hộp dài ngày. Không ít đợt gặp ngư dân giữa biển đang trong tình trạng thiếu nước ngọt, lương thực, tàu đã san sẻ tiêu chuẩn của mình giúp đỡ bà con…".

"Tàu HQ-628 như một con hải âu đầu đàn, nhiều năm kiên cường bám biển”.

Đại tá Bùi Văn Tám còn cho biết: "Để tàu HQ - 628 kiên cường bám biển đã là sự quyết tâm vượt bậc. Tuy nhiên, việc xử lý chính xác các tình huống phức tạp, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc còn cam go hơn rất nhiều…". Nói đến đây, khuôn mặt của đồng chí Phó Chính uỷ lộ vẻ tự hào về những đồng đội cấp dưới của mình.

Theo đại tá Tám, khi thực hiện nhiệm vụ trên biển trong bất kỳ tình huống nào, nhất là những lần đối mặt với tàu nước ngoài xâm lấn vùng biển chủ quyền, cán bộ, chiến sĩ tàu HQ-628 đều kiên trì bám vị trí, xử lý linh hoạt… “Trong tất cả những cuộc đấu trí ấy, cán bộ, chiến sĩ tàu HQ-628 đều hoàn thành nhiệm vụ, buộc tàu nước ngoài phải rút khỏi vùng biển của nước ta”- đại tá Tám đánh giá.

Kể thêm về những lần đối đầu ấy, thượng úy, Chính trị viên Hoàng Nguyên Mịch chia sẻ: "Trước những tình huống phức tạp như vậy, đôi khi chúng tôi cũng rất căng thẳng. Nhưng như vậy, không có nghĩa là nao núng bởi những người lính hải quân luôn luôn được rèn ý chí và lòng quyết tâm. Điều này đã góp phần giúp HQ-628 hoàn thành, xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem