Mẹ chồng tương lai
-
Bác hẹn tôi ra một quán cà phê nói chuyện, vừa gặp mặt, bác đặt lên bàn một xấp tiền, chắc cũng vài chục triệu và nói: “Cháu cầm lấy tiền rồi kiếm một cái cớ chia tay con trai bác đi”.
-
Mẹ bảo mẹ muốn thử thách em, nếu em không vượt qua được thì đúng là tiểu thư thật, tôi cũng nên xem lại. Tôi chưa đối phó được với mẹ thì lại nhận bão tố từ em. Em đòi chia tay. Em nói cuộc sống chật vật về tiền bạc thì em chịu được, nhưng căng thẳng về tinh thần thì em không chịu nổi.
-
Một lúc sau một chiếc xe ô tô sang trọng chở một đội quân bước vào nhà. Trong lúc mọi người ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì tôi tự giới thiệu đây là 5 người giúp việc của nhà mình được điều động đến để rửa bát.
-
Thế là bà nảy ra ý định bí mật. Bà mua một món quà rồi gửi Quân mang đến tặng người yêu. Bà cũng không quên dặn rằng, chỉ được mở quà khi về phòng trọ một mình, không có mặt Quân để tạo sự bất ngờ.
-
Về tới nhà mẹ anh đi lên nhà bác, tôi mang đồ vào phòng thì lại nổi hứng muốn xem xem mẹ anh mua gì. Vừa lấy ra thì thấy có 1 tờ giấy lạ lẫn trong đống đồ rơi xuống. Tôi nhặt lên toan bỏ lại vào túi thì thấy đấy là 1 tờ giấy siêu âm.
-
Tôi đứng như trời trồng, chả biết phải làm gì. Tiến lên giải thích với bác ấy ư, hay quay người chạy một mạch? Bác ấy phá vỡ sự lúng túng trước, rủ tôi ra quán cafe gần đó nói chuyện.
-
Khi vừa bước vào đến cổng, mẹ người yêu vừa nhìn thấy tôi đã chững lại, tôi cũng bất ngờ, khi nhận ra bà chính là chủ nhà nghỉ hôm trước tôi vào cùng cậu bạn lúc đêm khuya.
-
Ngày ấy tôi là cô sinh viên 21 tuổi, non nớt, vụng dại nên đã đem lòng yêu một người đàn ông đã có gia đình. Ông ta không chỉ có mình tôi mà còn có thêm một cô tình nhân khác là mẹ anh.
-
2 nhà rục rịch đi lại thưa chuyện rồi định ngày cưới, nhưng rồi không biết ở đâu mà bà lại nghe phong phanh chuyện con dâu tương lai từng đi phá thai rồi. Nếu như chuyện đó là sự thật thì bà sẽ không chấp nhận được cô gái đó làm dâu được.
-
Ở tuổi 35, tôi muốn yên ổn, cưới vợ sinh con như bao người khác nhưng 2 lần trước đều gặp sự cố. Vì thế yêu Hoa, tôi rút kinh nghiệm, cố gắng thúc đẩy mọi thứ nhanh chóng...