Mê tín

  • Nạn lô đề bùng phát khắp hang cùng ngõ hẻm, nhiều kẻ tán gia bại sản không còn là mới, nhưng việc mời thầy cao tay "gọi hồn" để đánh lô đề thì mới xuất hiện. Nhiều kẻ mời thầy về gọi hồn xin số. Có kẻ còn lập cả bàn thờ để cúng "thần đề".
  • (Dân Việt) - Lễ hội là một nét truyền thống văn hoá của dân tộc cần được duy trì và tôn tạo, nhưng không thể để lễ hội phát triển một cách tự do và có quá nhiều nội dung truyền bá mê tín dị đoan.
  • (Dân Việt) - Từ khá lâu, trong dân gian có câu ca "tháng Giêng là tháng ăn chơi; tháng Hai cờ bạc, tháng Ba lễ chùa". Người nông dân sau một năm làm lụng vất vả hai sương một nắng, cấy hái xong, ăn Tết, đã đi du xuân, lễ hội, coi đó là món ăn tinh thần.
  • Dân Việt - Chủ nhân cây chuối này cho biết, gia đình chị và một số bạn bè đến chúc Tết vô cùng ngạc nhiên khi biết cây chuối này đã “bất ngờ” ra quả mà không hề qua các công đoạn ra lá, trổ bông…
  • (Dân Việt) - Mặc dù đã có những quy định cụ thể về việc nghiêm cấm sử dụng xe công để đi hội hè, đền chùa nhưng xe biển số xanh vẫn xuất hiện nhiều ở các điểm lễ hội. Hóa ra, chính cán bộ công coi thường các quy định của nhà nước.
  • (Dân Việt) - Tại nhiều lễ hội ở các địa phương, bên cạnh việc đã phát huy được bản sắc văn hóa, còn nhiều hình ảnh thật "chướng tai, gai mắt".
  • (Dân Việt) - Ngày 28-12, TAND tỉnh Long An đã tuyên phạt Lê Thị Hoàng, ngụ ấp Bình Lợi, xã Đức Tân, Tân Trụ hai năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
  • Cô con gái duy nhất trong nhà hàng chục năm phát điên vẫn "vô phương cứu chữa", người cha hơn 80 tuổi sau nhiều năm đi làm thuê bốc mướn kiếm tiền chữa bệnh bất thành cho con nên 3 lần tự tử hụt…
  • (Dân Việt) - Có những chuyện làm ta đau lòng nhưng vẫn cứ xảy ra không chỉ một lần. Vụ cô bảo mẫu đánh các cháu ở Biên Hòa chưa là gì so với vụ bé Hào Anh bị chủ tra tấn tàn tệ ở Cà Mau. Xem chừng mọi sự lên án và hình phạt của pháp luật vẫn không làm những kẻ thích hành hạ trẻ em sợ.
  • (Dân Việt) - Chuyện “ma lai - thuốc thư” ngỡ đã lùi xa vào quá khứ thì nay lại rộ lên ở Ia Tiêm - một xã chỉ cách thành phố Pleiku (Kon Tum) hơn 20km… Mà chẳng phải “bỗng dưng”, hủ tục này đã tồn tại ở đây như một cái “dớp”...