Chùa Trinh Tiết ở Hà Nam, nơi một công chúa nhà Trần chạy loạn, đi tu từ năm 17 tuổi, thác trên núi Cô Ai

Thứ hai, ngày 13/03/2023 05:09 AM (GMT+7)
Xã Thanh Hải (huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) từ lâu đã được biết đến với danh thắng Kẽm Trống nhưng cũng ít ai biết nơi đây còn có ngôi cổ tự gắn với một nàng công chúa nhà Trần. Ngôi chùa nằm lưng chừng núi đá, ẩn mình trong cây rừng rậm rạp. Đó là chùa Trinh Tiết...
Bình luận 0

Chùa Trinh Tiết nằm trên núi Bồ Đà thuộc dãy Cẩm Long, thôn Động Xuyên, xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Theo sử sách và truyền thuyết dân gian, cuối thế kỷ XIV, quyền thần Hồ Quý Ly ép vua Trần Thuận Tông đi tu để nhường ngôi cho Thái tử Trần An mới 3 tuổi. 

Trong lúc lưu lạc, chị Thái tử Trần An là công chúa Trần Thị Bạch Hoa mới mười bảy tuổi được Hồ Nguyên Trừng thương tình, cho người chèo thuyền chở đi lánh nạn. 

Thuyền đi trên sông Đáy xuôi về phía nam, tới Kẽm Trống, thấy phong cảnh hữu tình, bà cho thuyền dừng lại, lên bờ tìm nơi ẩn dật. 

Công chúa Trần Thị Bạch Hoa chọn núi Bồ Đà, ngọn núi ở bờ bên trái sông Đáy cùng với các ngọn núi khác quần tụ, hợp với dòng nước uốn lượn trông như bức tranh sơn thuỷ hữu tình. 

Công chúa lên núi thấy trên núi có ngôi chùa nhỏ đã từ lâu không đèn nhang tụng niệm. Công chúa cho dựng một thảo am lập đàn thờ Phật, lấy pháp danh là “Thu Thu thiền sư”. Thiền sư nhận một bé gái sáu tuổi đặt tên Nguyễn Thị Giáp làm đệ tử, lấy pháp danh là “Tuệ Hoa thiền sư”.

Chùa Trinh Tiết ở Hà Nam, nơi một công chúa thời mạt Trần đi tu từ năm 17 tuổi, thác trên núi Cô Ai - Ảnh 1.

Chùa Trinh Tiết nằm trên núi Bồ Đà, xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam nhìn từ trên cao. Chùa là nơi công chúa thời mạt Trần tên là Trần Thị Bạch Hoa đi tu năm 17 tuổi trong bối cảnh Hồ Quý Ly chuẩn bị tiếm ngôi nhà Trần. Ảnh: Trương Dũng

Trong suốt cuộc đời ở ẩn, Thu Thu thiền sư cùng đệ tử dốc lòng tụng kinh niệm Phật cầu mong cho thiên hạ thái bình, mùa màng tốt tươi, nhà nhà no đủ. Công chúa còn sang bên kia sông hái thảo dược làm thuốc cứu chữa cho dân, đem tiền của cứu giúp những người nghèo khổ, được nhân dân kính trọng.

Một ngày tháng sáu năm 1454, khi Thu Thu thiền sư đang gõ mõ tụng kinh đột nhiên ngã xuống, không dậy được nữa. Đệ tử Tuệ Hoa vội đi mời những người hàng xã cùng bàn bạc rồi theo lời dặn trước lúc lâm chung an táng công chúa tại nơi đất trũng trên núi Cô Ai gần đấy. 

Công chúa Bạch Hoa thác đi, nhân dân tiếc thương đã cùng nhau quyên góp tạc tượng đá thờ. Sự thác đi của công chúa cũng chính là sự hóa thân về cõi Phật, nên từ đây, ngôi chùa trên núi Bồ Đà được mang tên chùa Phật Tích. 

Năm 1686, chùa Trinh Tiết được xây dựng lại theo sự chỉ giáo của Tu tăng Lục viện Thượng lâm. Để ngôi chùa thực sự gắn liền với sự tích công chúa Bạch Hoa, đi vào đời sống tâm linh, nhân dân đã đặt tên cho chùa. 

Ngôi chùa được nhiều các vị vua chúa ghé thăm, đề thơ. Tại chùa và trong dân gian còn lưu trữ một số bài thơ đề vịnh chùa Trinh Tiết. 

Như chuyện tháng 11 năm Canh Tuất (1430) vua Lê Thái Tổ (Lê Lợi) cầm quân đi đánh Bế Khắc Triệu, Nông Đắc Thái ở chân Thạch Lâm (Cao Bằng ngày nay). Thuyền Ngự dừng nơi Kẽm Trống, vua lên núi vãng cảnh và để lại bài thơ mang tên “Chùa Phật Tích”:

 Sân chùa lá đỏ đang rơi

 Chiều hôm lên núi nghỉ ngơi sao buồn

 Rêu phong gạch ngói xanh rờn

 Ở bên tượng hỏng may còn bát nhang

 Thời bình nay đã bước sang

 Lòng người thì vẫn nước làng năm xưa

 Thương thay cảnh vật hoang sơ

 Nhà Trần công chúa phụng thờ có thiêng

 Phò cho một xứ hương thôn

 Trấn hưng cơ nghiệp tiền nhân dựng nền

Đến thăm chùa Trinh Tiết và đề thơ còn có vua Minh Mệnh nhà Nguyễn, Thái vương Trịnh Kiểm, thi hào Nguyễn Du, danh sỹ Bùi Huy Bích...

Chùa Trinh Tiết ở Hà Nam, nơi một công chúa thời mạt Trần đi tu từ năm 17 tuổi, thác trên núi Cô Ai - Ảnh 2.

Chùa Trinh Tiết nằm trên núi Bồ Đà thuộc dãy Cẩm Long, thôn Động Xuyên, xã Thanh Hải (huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam).

Chùa Trinh Tiết được xây theo hình chữ Nhị, gồm 3 gian Tam Bảo thờ Phật và 3 gian Bái đường. Bên phải chùa có ngôi miếu thờ Đức Ông. 

Gần đấy còn có một ngôi miếu điện thờ Tam tòa Thánh Mẫu. Năm 1999, dưới chân núi được xây dựng thêm nhà tổ, sân bãi được mở rộng. Hiện tại, khuôn viên dưới chân núi đang được mở rộng hơn nữa tạo cho không gian và cảnh quan chùa Trinh Tiết ngày càng hoàn thiện hơn. 

Chùa Trinh Tiết tuy nằm cách xa làng xóm, nhưng lại gần quốc lộ 1A, nên thuận tiện khách tham quan. Theo tuần tiết, chùa Trinh Tiết vẫn đều đặn được nhân dân khói hương phụng thờ. Nhân dân đến lễ bái cầu Phật và cũng đến để tưởng niệm vị công chúa thời mạt Trần – Trần Thị Bạch Hoa của một thời biến loạn.


Chu Bình (Báo Hà Nam)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem