Newcastle xuất sắc cầm hòa Chelsea

Thứ hai, ngày 29/11/2010 09:18 AM (GMT+7)
Dân Việt - Được thi đấu trên sân nhà St. James Park cùng với việc sớm có bàn dẫn trước, Newcastle đã xuất sắc giành được 1 điểm trước đương kim vô địch Chelsea trong trận đấu diễn ra và tối qua.
Bình luận 0

Ngay từ những phút đầu trận đấu, đội bóng vùng đông bắc đã chủ động chơi tấn công. Sau pha đá phạt hàng rào ở phút thứ 2 của Danny Guthrie, Andy Carroll bật cao đánh đầu khiến Petr Cech phải đẩy bóng ra trúng vị trí của Shola Ameobi, nhưng cầu thủ này lại sút bóng trúng hông lưới.

 img
 Bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 7 của Andy Carroll. (Ảnh: PA)

Năm phút sau, Alex mắc sai lầm chuyền bóng về nửa vời, Cech lao ra lỡ chớn và Carroll đã không mấy khó khăn đưa bóng vào lưới mở tỷ số cho Newcastle.

Sau bàn thua, Chelsea đã xiết chặt đội hình và tổ chức những đợt tấn công về phía khung thành của đội chủ nhà. Phút 14, Malouda có đường tạt cánh nguy hiểm, nhưng Sol Campbell đã phá được bóng ra. Ít phút sau, Drogba có bóng trong vòng cấm và tung ra cú dứt điểm trúng vị trí của thủ thành Tim Krul.

Phút 26, Bosingwa có pha căng ngang nguy hiểm sau pha phối hợp đá phạt góc với Malouda, Anelka đánh đầu loại bỏ người gác đền bên phía đội chủ nhà, song Jose Enrique đã kịp có mặt để phá bóng ngay trên vạch vôi.

Tưởng chừng như hiệp một đã khép lại với chiến thắng 1-0 tạm nghiêng về phía The Magpies, thì Chelsea bất ngờ có bàn gỡ do công của Salomon Kalou ở phút 45. Nhận đường chọc khe thông minh của Malouda, tiền đạo người Bờ Biển Ngà khống chế một nhịp trước khi sút bóng trúng chân Steven Taylor đổi hướng khiến Krul không kịp phản ứng.

 img
Pha dứt điểm san bằng tỷ số của Kalou. (Ảnh: AFP/Getty)

Bước sang hiệp 2, The Blues bắt đầu chơi ép sân với quyết tâm giành trọn 3 điểm để giành lại vị trí đầu bảng từ tay M.U. Phút 56, Ivanovic có đường chuyền dài chính xác để Drogba khống chế bóng bằng ngực và tung ra cú dứt điểm, nhưng Tim Krul đã kịp cảnh giác.

Mãi dâng lên tấn công, thiếu chút nữa Chelsea đã phải trả giá bằng bàn thua. Xuất phát từ pha đá phạt của Enrique ở phút 62, Cech lao ra đấm bóng trung vị trí của Wayne Routlege. Cầu thủ này tung ra cú sút rất căng, song Ashley Cole đã kịp đánh đầu cứu thua ngay trên vạch vôi.

Phút 70, Malouda đá phạt góc chính xức để Ivanovic bật cao đánh đầu nguy hiểm. Rất may cho Newcastle là thủ môn Tim Krul đã kịp khép góc. Khi thời gian thi đấu chính thức của trận đấu chỉ còn khoảng 10 phút, Kalou có cơ hội rất tốt để nâng tỷ số lên 2-1 cho đội bóng thành London. Tiếc là “số 21” lại sút bóng không chính xác, dù anh đã vượt qua sự truy cản của thủ môn và hậu vệ bên phía “Chích chòe”.

Những phút còn lại, thế trận diễn ra tương đối cân bằng và gần như không có cơ hội đáng kể nào được tạo ra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem