• (Dân Việt) - Bánh tét là món ẩm thực không thể thiếu trong ngày xuân ở Sư đoàn 330, Quân khu 9.
  • (Dân Việt) - Những ngày giáp tết, sóng biển Cô Tô (Quảng Ninh) như vỗ nhịp mạnh hơn. Thấp thoáng sau những bóng thuyền, những dãy núi, hiện lên hòn đảo nhỏ với cái tên thật đặc biệt mà Bác Hồ đã từng tới thăm - đó là huyện đảo Cô Tô.
  • Dân Việt – Ngày Tết, nhiều món ăn dầu mỡ dễ khiến bạn phát ngán. Bắp bò ngâm chua cay mặn ngọt là món ăn lý tưởng để bạn đãi khách trong mấy ngày xuân.
  • Dân Việt - Mặc áo dài khăn đóng, ông đồ già, đồ trẻ say sưa uốn lượn từng nét chữ rồng bay trên giấy đỏ... Phố "ông đồ" trở thành điểm dừng chân thú vị du xuân cho khách thập phương.
  • Dân Việt – Cũng ninh cháo từ các loại đỗ thông thường như đỗ đen, đỗ đỏ... nhưng món cháo này lạ và thêm ngon nhờ có thêm hoa quả như thanh long, táo... Một chút ngọt ngào, ấm nóng, bùi bùi... sẽ rất hợp cho bữa ăn nhẹ ngày xuân.
  • (Dân Việt) - Nói đến bồi bổ, mọi người thường thích bắt đầu từ "Đông chí". Nhưng thực ra nguyên tắc bồi bổ là "hư tắc bổ chi" nghĩa là hư đâu bổ đấy.
  • (Dân Việt) - Những ngày này, ở nhiều thôn - xóm của Quảng Trị, không khí chuẩn bị cho ngày hội tòng quân đang diễn ra thật tưng bừng. Niềm vui hiện rõ trên gương mặt của những chàng trai.
  • (Dân Việt) – Cả nước tưng bừng lễ hội, sắc màu rộn rã hòa cùng lộc non cành biếc trong những ngày đất, trời đón xuân về. Trong hàng nghìn lễ hội điểm tô cho tiết xuân, vẫn còn rất nhiều điều mắt thấy lòng buồn.
  • (Dân Việt) – Nhà văn Mạc Phi trong tiểu thuyết "Rừng động" viết về miền Tây, có một chi tiết đáng để ý khi anh nhắc đến câu ngạn ngữ Thái: "Đàn bà là chủ của các cuộc vui"... Quan sát kỹ đời sống người dân tộc Thái thì đúng là như vậy.
  • (Dân Việt) - Trên quê mới tái định cư thuỷ điện Sơn La, đồng bào Thái ở bản Tra, xã Bon Phặng (Thuận Châu, Sơn La) vui vẻ đón Tết Nguyên đán Tân Mão-2011 với một niềm tin đã được củng cố qua năm tháng: Đoàn kết tốt - phát triển mạnh...