Nghệ An: Rơi nước mắt nhìn 43 con trâu, bò chết do dịch bệnh

Cảnh Thắng Thứ hai, ngày 10/09/2018 19:00 PM (GMT+7)
Mấy ngày hôm nay, hàng chục con trâu, bò ở xã Xiêng My, huyện Tương Dương (Nghệ An) bị bệnh tụ huyết trùng, sau đó chết hàng loạt khiến người nuôi vô cùng hoang mang, lo lắng. Ngay sau khi nắm được thông tin, UBND huyện Tương Dương đã thông báo siết chặt việc mua bán gia súc trên địa bàn.
Bình luận 0

Sáng ngày 10.9, trao đổi với ông Kha Văn Ót - Phó Chủ tịch UBND huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết: “Hiện nay trên địa bàn xã Xiêng My, Yên Thắng đang bùng phát bệnh tụ huyết trùng, khiến cho hàng chục con trâu bò trên địa bàn bị yếu và chết. Tuy nhiên khi nắm được thông tin, chúng tôi đã khoanh vùng dịch đồng thời cấm buôn bán gia súc trên địa bàn bị dịch”.

Được biết, dịch tụ huyết trùng bùng phát tại 4 bản gồm: Đình Tài, Chà Hìa, bản Chon và bản Phẩy xã Xiêng My từ ngày 4.9. Hiện dịch bệnh này đã làm cho 43 con trâu, bò (trong đó có 11 con bò, 32 con trâu) bị chết.

“Tuy nhiên từ đó đến nay, không có thêm con trâu, bò nào bị nhiễm bệnh nữa. Hiện chúng tôi đang tập trung khống chế, bao vây vùng dịch bệnh và đã tiến hành tiêm phòng, điều trị dự phòng cho tất cả đàn trâu bò trên địa bàn xã này”, ông Kha Văn Ót cho biết thêm.

img

Xuất hiện dịch bệnh tụ huyết trùng ở gia súc khiến 43 con trâu, bò ở xã Xiêng My, Yên Thắng bị chết.

Được biết, trên địa bàn xã Xiêng My có hơn 2.400 con trâu bò. “Hiện chúng tôi đang vận động bà con tiếp tục đưa trâu bò thả rông từ rừng về để tiêm dự phòng. Tại địa bàn xã Xiêng My, cũng nghiêm cấm việc buôn bán vận chuyển gia súc ra khỏi địa bàn”, ông Lô Khăm Kha, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Tương Dương cho hay.

Trao đổi với NTNN/Dân Việt ông Lương Văn Dâu, ở bản Chon xã Xiêng My cho hay: Gia đình tôi có 5 con trâu, thì cả 5 con bị nhiệm bệnh, hiện đã chết 3 con, còn lại 2 con đang được tiêm phòng và điều trị bệnh tụ huyết trùng. Gia đình tôi vất vả lắm mới nuôi được 5 con trâu, định xuất chuồng bán để cho con ăn học nhưng đến nay nó đã chết rồi, lấy tiền đâu cho con tôi ăn học đây...”.

Cùng cảnh ngộ với gia đình ông Dâu bà Lô Thị Ét, bản Phẩy xã Xiêng My buồn bã cho hay: “Gia đình tôi có 8 con trân, tuy nhiên có tới 5 con bị nhiễm bệnh rồi chết dần, tôi không biết làm răng được. Tôi cũng mua thuốc tiêm phòng thường xuyên nhưng trâu vẫn cứ mắc bệnh chết. Cả gia tài chỉ có 8 con trâu, nay chết 5 con, tôi không biết kêu ai bây giờ...”.  

img

Dịch tụ huyết trùng đã làm cho gia đình anh Lương Văn Dâu, ở bản Chon có 3/5 con trâu bị chết.

Trao đổi với Dân Việt, ông Lô Khăm Kha - Trường phòng Nông nghiệp huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết: Do thời gian vừa qua trên địa bàn huyện thời tiết diễn biến phức tạp, mưa nhiều nên dịch bệnh bùng phát nhanh, chủng bệnh khó chẩn đoán, hiệu quả điều trị thấp cộng với tập quán chăn thả rông đã khiến cho việc khống chế dịch tụ huyết trùng tại xã Xiêng My càng khó khăn, phức tạp. Từ 1 con trâu bị bệnh đã nhanh chóng lây lan, khiến cho 43 con trâu, bò của 2 xã Xiêng My và Yên Thắng bị chết. Hiện tại cơ bản dịch bệnh chúng tôi đã được khống chế.

Ngay khi phát hiện dịch tụ huyết trùng bùng phát khiến nhiều gia súc bị chết, UBND huyện Tương Dương đã chỉ đạo Trạm Thú y huyện, Phòng Nông nghiệp khẩn trương khoanh vùng, khống chế khắc phục ổ dịch.

“Hiện UBND huyện đã có chỉ đạo các phòng ban chuyên môn tập trung lực lượng cùng với xã tiến hành dập dịch, riêng các xã chưa có trâu, bò phát bệnh cũng phải tiêm vaccine dự phòng và tập trung điều trị, nghiêm cấm việc buôn bán vận chuyển gia súc đến địa bàn có dịch”, ông Kha Văn Ót cho biết thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem