Nghệ sĩ trẻ Hoàng Tùng: Kịch câm trở lại, hạnh phúc quay về...

Thứ sáu, ngày 20/03/2015 11:01 AM (GMT+7)
33 tuổi, hơi trẻ tuổi đời và rất trẻ tuổi nghề, nghệ sĩ Hoàng Tùng nhận ra tình yêu với kịch câm trong mình đã “đầy” cùng với niềm tin và lòng can đảm, đủ để giúp anh có thể lầm lũi với hành trình gian nan, đôi khi đơn độc để đưa tác phẩm Kịch câm trở lại với người yêu sân khấu.
Bình luận 0

Sau Hà Nội, Hoàng Tùng sẽ tiếp tục Nam tiến phục vụ khán giả mộ điệu kịch tại TP.HCM vào tối 26.3 tại Sân khấu Thế giới trẻ (125 Cống Quỳnh, Q.1). Đồng thời, anh vừa nhận lời mời tham dự Liên hoan Kịch câm quốc tế tại thành phố Chunchone, Hàn Quốc trong tháng 5 tới. 

img

Màn độc diễn Kịch câm của nghệ sĩ trẻ Hoàng Tùng 

1. Tác phẩm Kịch câm trở lại là sự kết hợp của những kĩ thuật kịch câm cổ điển và những kĩ thuật hình thể hiện đại nhằm kể những câu chuyện của cuộc sống hiện đại dưới góc nhìn của cá nhân nghệ sĩ. Trong chương trình, Hoàng Tùng trình diễn 8 tiểu phẩm đề cập tới các mặt trái trong đời sống như hiện tượng phong bì trong bệnh viện, tự sướng chụp ảnh… Mỗi tác phẩm mang một chủ đề, triết lý, suy ngẫm riêng với những cung bậc cảm xúc khác nhau, khi thì hài hước, có lúc sâu lắng, tinh tế, xúc động, khiến khán giả được cười, được khóc, được hân hoan, được trăn trở… được “sống” nhất.

Yêu nghề, hạnh phúc khi được một mình với một bộ quần áo trên sân khấu, chỉ có những ngôn ngữ cơ thể để trò chuyện với khán giả. Trên sân khấu kịch câm, Hoàng Tùng không đóng khung mình trong những động tác kịch câm kinh điển của Macxen Macxo mà sáng tạo không ngừng, khiến nhiều khán giả bất ngờ và hứng thú phải thốt lên với anh sau đêm diễn: “Không ngờ kịch câm lại hay như thế”!

Kịch câm trở lại là quyết tâm của cá nhân Hoàng Tùng với mong muốn không chỉ là đưa kịch câm từng một thời vang bóng tại Việt Nam trở lại với đời sống văn hóa nghệ thuật hiện tại, trở lại trong lòng công chúng yêu sân khấu vốn đã... thưa thớt. Các nghệ sĩ kịch câm nổi tiếng của Việt Nam như Đào Kế Đoàn, Phúc Dzĩ, Phạm Tiến Dũng, tài năng có thừa, nhiệt huyết cũng có sẵn, nhưng rồi họ cũng đều lần lượt lui vào sau sân khấu. Vậy là kịch câm “chết lâm sàng”.

Hoàng Tùng chia sẻ: “Khó lắm, bởi cái cô đơn của cái nghiệp một mình với một bộ quần áo và âm nhạc trên sân khấu; lại thêm khán giả Việt không có thói quen xem kịch câm và luôn mang sẵn định kiến rằng bộ môn nghệ thuật này chỉ dành cho con trẻ”.

“Tình yêu đối với kịch câm theo mình từ tấm bé, khi còn theo học lớp kịch ở Cung Thiếu nhi, qua các năm học phổ thông, rồi lên Đại học Sân khấu Điện ảnh cho tới khi về đầu quân cho Đoàn kịch Thể nghiệm của Nhà hát Tuổi trẻ. Lúc nào nó cũng lởn vởn trong đầu mình, cho tới thời điểm này, mình thấy nó “đầy” lên thì biết là mình nhất định phải làm thôi” - Hoàng Tùng nói tiếp. 

img

2. Và khán giả đã không phụ lòng người nghệ sĩ luôn tròn đầy sự tận tâm với nghề. Hai đêm diễn vào 7 và 14/2 vừa qua tại Rạp Chuông Vàng, khán giả tìm đến “chưa như mong đợi”, nhưng cũng giúp nghệ sĩ “không lỗ”. Thậm chí, những gì thu lượm được, với Hoàng Tùng là “đầy hy vọng”. Cái được nhất ấy là ươm lại những mầm kịch câm đầu tiên trong lòng công chúng, dọn đường cho “kịch câm trở lại” với đời sống sinh hoạt văn hóa nghệ thuật đương đại ở đúng với vị trí mà nó xứng đáng có được. Mà cái này thì Hoàng Tùng tin là anh đã làm được. Như thế kể cũng coi là thành công.

Hoàng Tùng còn nhớ mãi, lúc kết thúc buổi diễn Kịch câm trở lại hôm 14/2 tại Rạp Chuông Vàng, đêm khuya, mưa Xuân nồng nàn lạnh buốt. Người nghệ sĩ lầm lũi rời rạp ra về. Mới ra tới cửa thì “sững người” thấy một bạn gái trẻ vẫn đứng trước cửa rạp, say sưa với màn hình điện thoại, nụ cười tưởng chưa bao giờ viên mãn đến thế, giữa làn mưa Xuân khuya khoắt lạnh buốt.

Ngạc nhiên, Hoàng Tùng hỏi: “Em sao chưa về”? Và câu trả lời khiến anh “đứng hình” giây lát rồi cảm xúc vỡ òa thành muôn vạn niềm vui xinh xắn cứ len lỏi mãi tới từng vùng da thịt: “Hay quá anh ạ. Em phải dừng lại để post ngay lên Facebook vì sợ về nhà sẽ “tụt” mất cảm xúc!”. Còn hạnh phúc nào lớn hơn dành cho người nghệ sĩ?

Thừa thắng xông lên, Hoàng Tùng đang lên kế hoạch diễn kịch câm định kỳ hàng tuần tại rạp Chuông Vàng với đối tượng hướng tới đầu tiên là khách nước ngoài. Sau đó, rất có thể, sẽ là một chương trình định kỳ dành cho chính khán giả Việt. Có thể lắm chứ. Có ai đánh thuế ước mơ... 

Nghệ sĩ trẻ Hoàng Tùng hiện đang công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ, là Phó đoàn 3, Đoàn kịch Thể nghiệm do NSND Lan Hương làm Trưởng đoàn. Anh vừa thực hiện chương trình độc diễn Kịch câm trở lại tại rạp Chuông Vàng (72 - Hàng Bạc, Hà Nội) và bất ngờ nhận được sự hưởng ứng tích cực từ khán giả trẻ.

 
(Theo Thể thao & Văn hóa)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem