Nghị lực phi thường của nữ bệnh nhân viết thư cho Bộ trưởng Tiến

Infonet Thứ hai, ngày 05/01/2015 17:00 PM (GMT+7)
Mang trên mình căn bệnh ung thư vú đã di căn vào xương và gan nhưng Khánh Thương vẫn luôn mỉm cười và kiên cường sống chung với những đau đớn do căn bệnh gây ra.
Bình luận 0
Chỉ mong Bộ trưởng hiểu người bệnh

Những ngày cuối năm, những thông tin về bảo hiểm y tế sẽ giảm chi trả cho một số loại thuốc điều trị ung thư đắt tiền khiến nhiều bệnh nhân ung thư rơi vào trạng thái hoang mang, lo lắng. Có những bệnh nhân cho rằng luật Bảo hiểm Y tế (BHYT) mới khiến họ bước gần đến cái chết hơn là giúp bệnh nhân. 

Hiểu tâm tư và sự đau khổ, tuyệt vọng của những người đồng cảnh ngộ, chị Nguyễn Khánh Thương – Thương Sobey nguyên giảng viên trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội đã mạnh dạn viết lá thư gửi tới Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Lá thư của chị Thương đã đến được với Bộ trưởng và bà đã viết thư gửi lại cho chị chỉ sau hai ngày.

 

img

Khánh Thương mặc áo đỏ

 

Nhận được thư của Bộ trưởng Tiến, Thương rất vui khi tiếng nói của một bệnh nhân như chị đã được nữ Bộ trưởng lắng nghe và đồng cảm. Chị tâm sự “nhiều người bàn cãi, tranh luận về nội dung lá thư trả lời của Bộ trưởng, nhưng thái độ và hành động của Bộ trưởng nên được trân trọng và hoan nghênh. Xét cho cùng đây là một lá thư cá nhân giữa một công dân gửi cho Bộ trưởng”.

Chị chia sẻ: “Có những đổi thay mà bạn có thể nhìn thấy chỉ sau 1 giây, một phút, một giờ hay một đêm thức dậy. Nhưng cũng có thay đổi bạn phải chờ 5, 10 năm và lâu hơn thế. Tôi viết thư vì mong ước giản dị là tâm tư của những người đồng cảnh ngộ được người đứng đầu ngành y lắng nghe và chia sẻ".

Tôi không có nhiều thời gian, nhưng sẵn sàng kiên nhẫn chờ đợi và hi vọng những điều có thể sẽ xảy ra tích cực hơn ở ngành y tế năm 2015. Chính sách vĩ mô không dễ thay đổi ngày một ngày hai và tôi cũng hiểu được cái khó khăn, day dứt của những người làm chính sách và đứng đầu ngành y tế. Tôi tin những gì Bộ trưởng chia sẻ là chân thành. Hoặc ai nói tôi là một người lãng mạn và có quá nhiều niềm tin cũng được.

img

Dù đang điều trị bệnh nhưng chị Thương rát kiên cường.

Với cá nhân mình, kể từ ngày phát hiện mắc ung thư giai đoạn IV, Thương đã gây dựng, phát triển Mạng lưới ung thư vú Việt Nam (Breast Cancer Network Vietnam - BCNV) để góp phần nâng cao chất lượng sống cho người Việt không may mắc ung thư vú cũng như nâng cao nhận thức, giáo dụccộng đồng nói chung về căn bệnh.

Chính ngọn lửa của tình yêu thương, những nỗ lực không mệt mỏi của chị đã là động lực và mang lại niềm tin được nhiều người trong cuộc chiến chống chọi với bệnh ung thư nói chung và ung thư vú nói riêng.

Mang niềm tin và hi vọng thắp sáng khắp nơi

Nói đến nghị lực và niềm hi vọng không mệt mỏi của Thương, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng và ngưỡng mộ người phụ nữ nhỏ bé ấy. Phát hiện ung thư trước lễ cưới không lâu, Thương cảm thấy cuộc đời của mình như một dấu chấm hết. Chị chia sẻ đã muốn tự tử để không là gánh nặng của gia đình và của xã hội. 

Căn bệnh đã lấy đi của chị nhiều thứ: “Ung thư vú không chỉ cắt ngắn cuộc đời của tôi mà còn cướp đi cơ hội làm mẹ và bắt tôi chứng kiến rất nhiều tổn thương, mất mát của chính tôi và của những người xung quanh”.

Hiện ung thư đã di căn xương và gan với những đợt truyền hóa chất dai dẳng khiến da dẻ nhăn nheo, cháy xạm, khuôn mặt tiều tụy, hốc hác nhưng chị là người chủ động lựa chọn cắt toàn bộ tuyến vú để mong kéo dài thêm thời gian được sống. Thương cũng chủ động đi cắt tóc trước khi truyền hóa chất và gửi tặng mái tóc của mình cho tổ chức từ thiện chuyên làm tóc cho trẻ em bị hói bẩm sinh chứ không ngồi chờ hóa chất làm tóc rụng. 

Chị tâm sự: có những thứ tôi không thể từ bỏ ngay cả những khi khó khăn và tuyệt vọng nhất, đó là tình yêu và hi vọng. Những gì chị đã trải qua hơn hai năm qua với căn bệnh chẳng thể diễn tả hết bằng lời giống như chúng ta vẫn hay đúc kết “đoạn trường ai có qua cầu mới hay”.

Nhìn vào những gì chị và đồng sự của mình đã làm cho phụ nữ cùng cảnh ngộ và cộng đồng trong 2 năm chiến đấu với ung thư mới thấy người phụ nữ nhỏ bé này đáng khâm phục và ngưỡng mộ tới nhường nào. 

 

Mạng lưới ung thư vú Việt Nam đã mang lại nhiều món quà tinh thần cho chị em phụ nữ mắc bệnh ung thư vú. Đến nay, mạng lưới đã làm được nhiều việc.

-      Hàng triệu phụ nữ Việt Nam được hưởng lợi từ 02 chiến dịch nâng cao nhận thức về ung thư vú năm 2013- 2014 mang tên “Vượt qua nỗi sợ hãi” và “Mạnh hơn sợ hãi”.

 

-      Hàng ngàn phụ nữ được hưởng lợi từ 13 hội thảo nâng cao nhận thức về ung thư vú do BCNV tổ chức.

 

-      Hàng trăm phụ nữ Việt mắc ung thư vú được hỗ trợ miễn phí bài tập phục hồi chức năng sau phẫu thuật tách u và đoạn nhũ

 

-      Hàng trăm phụ nữ Việt mắc ung thư được cho mượn, tặng tóc giả trong thời gian điều trị hóa chất

 

-      Hàng trăm phụ nữ được hỗ trợ làm đẹp trong quá trình hóa, xạ trị, tập yoga nâng cao thể chất

 

-      Đã có 37 phụ nữ mắc ung thư vú phải trải qua phẫu thuật đoạn nhữ được nhận áo lót và miếng đệm, mỗi món quà trị giá 1,300,000 đồng từ BCNV.

 

-      Cùng rất nhiều các hỗ trợ thông tin, tâm lý và nhận thức khác cho người ảnh hưởng bởi căn bệnh và cộng đồng khác. 



 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem