Ngọc Trinh mua túi 2,5 tỷ chỉ để "che giấu" nỗi đau trong tâm hồn?

Hà My Thứ sáu, ngày 31/03/2017 12:35 PM (GMT+7)
Ngọc Trinh chia sẻ cần có ai đó tới, nắm tay và kéo mình tới một "vùng ánh sáng" mới.
Bình luận 0

Mới đây, trên facebook cá nhân của mình Ngọc Trinh đã chia sẻ một status đầy sự thất vọng, chán chường vì tình cảm của đàn ông. Theo đó người đẹp Trà Vinh cho rằng, phụ nữ thì khắc cốt ghi tâm, còn đàn ông thì nhanh quên chóng bỏ tình cảm của mình.

Người đẹp Trà Vinh viết : "Đàn ông thường quên đi nỗi đau nhanh hơn họ tưởng. Họ thậm chí có thể quên trước cả khi tha thứ. Còn phụ nữ đa phần không tự vượt qua được nỗi đau của chính mình. Họ sống, họ cười, và giấu đi những buồn bã vào tận đáy sâu tâm hồn, mãi cho đến khi có ai đó bước tới và kéo họ đi vào vùng ánh sáng mới.."

img

Ngọc Trinh cùng những dòng status buồn của mình trên facebook

Có thể thấy rằng, Ngọc Trinh vẫn đang còn day dứt với mối tình vừa qua với đại gia 72 tuổi Hoàng Kiều. Mối tình chỉ vỏn vẹn trong vòng 2 tháng, thế nhưng Ngọc Trinh có vẻ đã đặt rất nhiều tâm tư, tình cảm của mình vào đó. Trong khi đại gia Hoàng Kiều ngay sau khi chia tay cô, đã có phần nhanh chóng vượt qua được sự đau đớn khi tan vỡ một tình yêu.

Mới đây, Ngọc Trinh đã có chuyến du lịch sang Châu Âu, điều này khiến cho nhiều người cho rằng cô muốn đi mua sắm để cho vơi đi nỗi buồn. Bởi trước đó cô liên tục chia sẻ những status về tình yêu và sự đổ vỡ.

img

Những status về tình yêu tràn ngập facebook cá nhân của Ngọc Trinh

Ngọc Trinh cũng đã dính những lùm xùm với nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường qua chuyện anh cho rằng chiếc túi xách của Ngọc Trinh là hàng fake, chứ không phải là Birkin Hermes thật. Nhiều người cho rằng Ngọc Trinh đã "giận cá chém thớt" khi dồn những bức xúc về chuyện tình cảm của mình để đáp trả gay gắt nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, khiến cho anh này phải vào facebook Ngọc Trinh "cảnh cáo".

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem