Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Stephanie Morse, 37 tuổi, thừa nhận với phóng viên rằng trước khi phẫu thuật, cô rất thích những chiếc bánh do mẹ cô nướng, nhưng hoàn toàn không muốn nấu chúng. Tuy nhiên, ngay sau khi được ghép quả thận nhận được từ người thân, niềm đam mê làm bánh đã được khơi dậy ở người phụ nữ xứ Wales. Morse tuyên bố rằng ngay khi tỉnh dậy, cô đã khẩn trương muốn nướng thứ gì đó.
“Tôi đã vẽ bánh ngọt, bánh nướng và bánh xốp, đồng thời viết danh sách các loại nhân bánh mà tôi muốn chế biến”, cô nói. Ngay khi Stephanie xuất viện, cô đã mua mọi thứ mình cần và nướng một chiếc bánh phô mai (cheesecake) mâm xôi.
Mẹ của Morse, 62 tuổi, rất vui mừng khi con gái bất ngờ chia sẻ niềm đam mê của mình. Bây giờ họ thường nấu nhiều món tráng miệng cùng nhau. Các bác sĩ không bình luận về những gì đã xảy ra.