Nhà hảo tâm
-
Từ nhiều tháng qua, chị Nguyễn Thị Hương (38 tuổi, ở TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) đã kết nối, vận động các nhà hảo tâm tiêu thụ hàng trăm tấn nông sản giúp nông dân, rồi chuyển tặng người gặp khó do ảnh hưởng Covid-19 tại các tỉnh, thành phía Nam.
-
Ngày 13/9, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM kết hợp cùng Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên tiếp tục tổ chức buổi trao tặng xe cứu thương đến các bệnh viện tuyến đầu chống dịch.
-
Sáng 11/9/2021, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức chương trình tặng quà cho cán bộ, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.
-
Chị P.T.B.Tr. quê Phú Yên mất do Covid-19 trong khi đi làm công nhân may tại TPHCM, để lại 2 con nhỏ sống với ông bà ngoại.
-
Hưởng ứng Chương trình phòng, chống dịch Covid 19 và tiếp sức đồng bào miền Nam vượt qua đại dịch, ngày 1/9, Danko Group đã trao tài trợ cho Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang với số tiền 300 triệu đồng. Đây là những hoạt động mang ý nghĩa nhân văn của Quỹ từ thiện "Trái tim Danko".
-
Gần 500 suất quà của các nhà hảo tâm gửi tới Báo NTNN/Dân Việt được trao tặng cho sinh viên mắc kẹt tại ký túc xá Mễ Trì (Thanh Xuân) và ký túc xá Mỹ Đình (Nam Từ Liêm), Hà Nội.
-
Hàng trăm suất quà tặng trong chương trình "Ở đây có yêu thương" đã đến tận nhà những người khiếm thị trên địa bàn Hà Nội để hỗ trợ cùng chung tay vượt qua đại dịch Covid-19.
-
Mới đây, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, đã dành tặng cho tuyến đầu chống dịch của tỉnh Đồng Nai nhiều trang thiết bị, vật tư y tế, có trị giá hang chục tỷ đồng.
-
Clip: Nhảy múa theo điệu nhạc lúc tặng quà từ thiện, nhà hảo tâm truyền năng lượng tràn đầy cảm hứng
Tại điểm phát quà từ thiện, những tình nguyện viên cùng các nhà hảo tâm đã liên tục nhảy múa theo điệu nhạc và kêu gọi mọi người cùng nhảy theo mình. Theo họ, ngoài việc tiếp tế lương thực, hội còn tiếp cả năng lượng tích cực, tinh thần lạc quan đến người dân. -
“Tụi bây gọi tao là má, thì mấy đứa phải phải hết lòng hơn nữa vì những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình nghen các con” - bà Nguyễn Thị Thùy Nga (phường 8, TP.Cà Mau) nói với mấy "đứa con bất đắc dĩ"..