Nhớ con, trùm nợ "khủng" ở Hà Nội ra đầu thú

Thứ ba, ngày 25/10/2011 11:13 AM (GMT+7)
Nỗi nhớ gia đình, đặc biệt là hai đứa con nhỏ cùng sự động viên ra đầu thú của lực lượng công an, Nguyễn Thị Cúc đã lên xe trở về huyện Phú Xuyên. Sau 17 ngày lẩn trốn, Cúc đã đến CAH Phú Xuyên, Hà Nội đầu thú...
Bình luận 0

6h sáng ngày 24.10, đối tượng Nguyễn Thị Cúc, SN 1979, trú ở thôn Văn Minh, xã Văn Nhân, huyện Phú Xuyên, Hà Nội đã được gia đình đưa đến CAH Phú Xuyên đầu thú về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

img
 Lực lượng công an thực hiện lệnh khám nhà Nguyễn Thị Cúc

Đối tượng Nguyễn Thị Cúc sau gần 2 năm núp dưới mác “nhà kinh doanh thành đạt” đã ôm số tiền khoảng 273 tỷ đồng chạy trốn khỏi nơi cư trú. Sau 17 ngày lẩn trốn ở các nơi như ngủ tại công viên, lang thang trong nội thành Hà Nội, chạy vào Bến xe Miền Đông, Nguyễn Thị Cúc đã tiêu hết số tiền mang theo.

Nỗi nhớ gia đình, đặc biệt là hai đứa con nhỏ cùng sự động viên ra đầu thú của lực lượng công an, Nguyễn Thị Cúc đã lên xe trở về huyện Phú Xuyên.

Một ngày tại cơ quan điều tra, Cúc không an uống gì, gương mặt u sầu và luôn miệng hỏi chồng về tình hình hai đứa con thơ đang được họ hàng bên nội chăm sóc.

Những thông tin tiếp theo về vụ án, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến các bạn trong thời gian sớm nhất.

Theo An ninh Thủ đô

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem