Nhờ người bắt cóc, dọa chặt tay chính mình

Thứ sáu, ngày 16/07/2010 08:28 AM (GMT+7)
Xin bố mẹ tiền mua xe máy không được, Việt bỏ nhà và giả vờ bị bắt cóc, dọa chặt ngón tay do nợ tiền để gia đình phải trả tiền chuộc.
Bình luận 0

TAND quận Hoàng Mai vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án cưỡng đoạt tài sản hôm 12-7. Tuy số tiền cưỡng đoạt không lớn nhưng điều đáng nói, chủ mưu vụ án này là bị cáo Nguyễn Đình Việt (SN 1986, trú tại 94 Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng) chính là con ruột của bị hại. 

Lừa bố mẹ lấy 25 triệu đồng 

Cuối tháng 9 - 2009, do cần tiền ăn tiêu và mua xe máy sử dụng nhưng xin bố mẹ không được, Nguyễn Đình Việt đã bỏ nhà đến ở cùng với Dương Quỳnh Anh (SN 1987, trú tại 146, tổ 13 phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng) hiện đang thuê trọ tại đường Tam Trinh, phường Mai Động, quận Hoàng Mai.

Tại đây, Việt tìm cách “moi” tiền của gia đình. Cậu “quý tử” đã nghĩ ra “kế hoạch” giả vờ bị bắt cóc do nợ tiền để bắt gia đình phải trả tiền chuộc. Việt kể với Quỳnh Anh toàn bộ kế hoạch và bảo người yêu tìm người thực hiện nhưng không có kết quả. Sau đó Việt gặp Bùi Thị Thanh Tâm là bạn quen biết xã hội nhờ Tâm tìm giúp một người thích hợp. 

Tâm giới thiệu em trai mình Bùi Xuân Thành (SN 1992, trú tại 22 ngõ 357 Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng) vừa mới đi tù về. Thành gọi thêm bạn là Lê Hoàng (SN 1991, trú tại P208, D2, tập thể 8/3 Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng) xuống gặp Việt và Quỳnh Anh tại phòng trọ của Quỳnh Anh bàn kế hoạch thực hiện. 

Tối 29-9, Việt bảo Thành và Hoàng cầm giấy vay nợ đến nhà Việt ở số nhà 167 phố Tân Mai (thuộc phường Tân Mai, quận Hoàng Mai) và thông báo nợ cho gia đình. Thành và Hoàng đến nhà gặp mẹ Việt là bà Lê Thị Phương (SN 1965), Hoàng giả vờ tìm Việt để đòi nợ và đưa cho bà Phương xem giấy nợ. Hoàng đe dọa nếu Việt trốn mà bắt được sẽ đánh chết, rồi bỏ đi.

Thấy mẹ mình vẫn chưa đưa tiền, Việt cho rằng cần phải làm “mạnh hơn” bằng cách gọi điện thoại đến nhà đe dọa nếu không đưa tiền sẽ giết Việt. Sau đó Thành gọi điện thoại cho Phạm Quốc Anh (SN 1993, trú tại 267 Minh Khai, tổ 21 phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng) bảo tham gia kế hoạch này, Quốc Anh đồng ý. 

Hạ màn kịch bằng bản án tù

Đến 1-10, thấy bố mẹ vẫn chưa đưa tiền, Việt sốt ruột bảo các đối tượng trên tiếp tục đến nhà đe dọa: “Nếu không có đủ 25 triệu đồng thì nhận xác thằng Việt về”. Nhưng trong nhiều ngày liên tiếp, bà Phương nhất định không chịu trả tiền nên cả bọn bàn nhau vờ như đã bắt được Việt đang bỏ trốn và dẫn về nhà để ép bà Phương phải chi tiền. 

Đúng theo kế hoạch, đêm 2-10, cả nhóm tìm đến nhà Việt. Quỳnh Anh ở ngoài trông xe còn Quốc Anh dẫn Việt vào nhà gặp bà Phương: “Nếu không trả tiền ngày mai bà sẽ nhận một ngón tay của thằng Việt”.

Sau đó, cả bọn đưa Việt đến hồ Đền Lừ. Quốc Anh gọi điện thoại cho bà Phương còn Việt giả vờ bị đánh gào khóc van xin mẹ cứu. Lúc này, bà Phương thương con nên đành nhận nợ và xin khất đến chiều hôm sau sẽ trả tiền. Đi vay khắp nơi được 5 triệu đồng không đủ tiền trả cho nhóm người đòi nợ côn đồ, bà Phương đã làm đơn trình báo công an.

Khi Quốc Anh và Hoàng đang cầm tiền từ tay bà Phương thì bị CAQ Hoàng Mai ập vào bắt quả tang. Ngay sau đó, các đối tượng tham gia còn lại và cậu quý tử Nguyễn Đình Việt cũng bị bắt giữ. Tại CQĐT, Việt và đồng phạm thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. 

Tại phiên tòa, đại diện VKS đã truy tố các bị cáo Việt cùng 4 đồng phạm tội cưỡng đoạt tài sản quy định tại điểm a khoản 2 Điều 135 - BLHS; Quỳnh Anh thoát tội đồng phạm nhưng cũng bị truy tố tội không tố giác tội phạm quy định tại khoản 1 Điều 314 - BLHS. Kết thúc phiên sơ thẩm, HĐXX đã tuyên Việt mức án 36 tháng tù giam, Thành và Hoàng 26 tháng tù giam, Quốc Anh 15 tháng tù nhưng hưởng án treo (vẫn trong độ tuổi vị thành niên); Riêng Quỳnh Anh nhận mức án 15 tháng cải tạo không giam giữ.

Theo ANTĐ
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem