• (Dân Việt) - Mấy hôm nay, xóm tôi cứ lao xao mãi về chuyện gửi tiền ngân hàng. Số là có một cái dự án sân golf được triển khai mỗi nhà mất tẹo đất, có tý tiền đền bù. Nhưng gửi tiền thế nào thì chả ai biết, có ai nhìn thấy tiền trăm triệu bao giờ đâu? Lấy tiền về mà để trong nhà, nhỡ gặp kẻ gian ác thì bị “xử” như chơi. Chả dại!
  • (Dân Việt - Anh bạn tôi dân xứ Nghệ, luôn tự hào về vùng đất "nhân kiệt" của mình, về đội bóng quê hương... Thế mà chiều hôm qua, anh gọi điện với giọng như khóc: "Đo lọ tương, đếm từng hũ nhút thế thì bóng đá nỗi gì".
  • (Dân Việt) - Vay mượn anh em được hơn 800 nghìn đồng, anh Đạo vào Hà Tĩnh học hỏi kinh nghiệm nuôi ếch. Đúng là nuôi ếch không khó, nhưng thiếu kinh nghiệm thì… "ăn cháo" như chơi.
  • (Dân Việt) - Nước ta có bờ biển dài, lại lắm sông rạch, nên mọi người có thể bị "bà Thủy" nuốt bất cứ lúc nào, sẩy chân một cái là chết như chơi.
  • Dân Việt - Tối 7.5, tay vợt số một Việt Nam Nguyễn Tiến Minh đã không thể vượt qua đối thủ kỵ giơ Bao Chunlai (Trung Quốc, hạng 11 thế giới) ở bán kết giải Malaysia mở rộng Grand Prix Gold 2011.
  • (Dân Việt) - Xưa có một người đàn ông nuôi một con mèo. Vì đây là giống mèo "độc nhất vô nhị" lại bé bé xinh xinh nên nó được chủ cưng chiều hết mực.
  • (Dân Việt) - Tỉ lệ thừa cân ở trẻ vị thành niên tại các quận nội thành trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh đang tăng nhanh từ 12,5% năm 2004 lên 18,3% hiện nay; tỉ lệ béo phì tăng từ 1,7% lên 6,2%.
  • (Dân Việt) - Trồng táo đúng là “làm chơi ăn thật”. Trồng vô trách nhiệm cũng được ăn! Có người đưa cây giống về, bỏ quên cả tuần rồi đem trồng mà cây vẫn sống. Nhiều người lấy được giống, trồng vội trồng vàng rồi quên bẵng.