Những vụ án mạng rúng động liên quan đến trộm chó

Xuân Lực Thứ tư, ngày 18/06/2014 14:21 PM (GMT+7)
Những tên trộm chó ngày càng liều lĩnh và manh động, sau khi gây án chúng sẵn sàng chống trả đến cùng để tẩu thoát nên đã khiến có những người dân thiệt mạng; bức xúc, nhiều người dân cũng đánh chết khi bắt được những kẻ trộm chó. Hậu quả, cả hai bên đều phải gánh chịu những tổn thất, mất mát nặng nề...
Bình luận 0

Dư luận gần đây đang bức xúc trước vụ án đặc biệt nghiêm trọng tại ấp 8, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi (TP.HCM) vào chiều tối 14.6, 4 nghi can trộm chó rồi gây ra cái chết cho 3 thanh niên đuổi theo chúng. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên, những tên trộm chó thể hiện tính chất liều lĩnh xem thường pháp luật, sẵn sàng chống trả đến cùng người dân truy đuổi, thậm chí gây án mạng để trốn thoát.

 

Rút súng bắn chết cán bộ tỉnh rồi ôm chó đi bán

Trung tuần tháng 10.2012, tại TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh xảy ra vụ án rúng động dư luận, anh Nguyễn Trung Hiếu (SN 1982), là cán bộ văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh bị hai kẻ trộm chó dùng súng bắn tử vong. Hung thủ trong vụ án sau đó bị bắt giữ và xử lý nghiêm minh là hai đối tượng Nguyễn Văn Hiển (SN 1979, trú tại Lãm Làng, Vân Dương, TP.Bắc Ninh) và Nguyễn Đức Biên (SN 1985, trú tại Xuân Bình, Đại Xuân, Quế Võ, Bắc Ninh).

img

Đối tượng Hiển và đối tượng Biên.

Theo cáo trạng truy tố của Viện KSND tỉnh Bắc Ninh, tối 22.10.2012, Biên rủ Hiển đi trộm cắp chó. Khoảng 5h ngày 23.10.2012, Hiển và Biên mang theo kích điện, cần câu chó, dao tự chế, phớ, riêng Hiển mang theo một khẩu súng (trong ổ có 3 viên đạn) rồi phóng xe máy đi trộm chó.

Đến 6h cùng ngày, thấy hai con chó của gia đình anh Nguyễn Trung Hiếu đang buộc ở trước cửa nhà ở khu đô thị An Huy (TP.Bắc Ninh), Biên xuống xe cắt dây buộc chó.

Thấy động, anh Hiếu từ trong nhà chạy ra tri hô trộm, đồng thời dùng gậy vụt Biên. Thấy vậy, Hiển liền rút súng bắn một phát trúng ngực anh Hiếu làm anh ngã gục xuống đường. Anh Hiếu được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong vào 7h sáng cùng ngày. Sau đó, Hiển và Biên bị bắt.

Trước hành động côn đồ coi thường tính mạng con người của Nguyễn Văn Hiển, tại phiên tòa ngày 31.5.2013, HĐXX TAND tỉnh Bắc Ninh đã tuyên phạt tử hình đối với Nguyễn Văn Hiển. Nguyễn Đức Biên cũng lĩnh án 12 năm tù giam.

Nhiều trộm chó bị đánh chết, đốt xe

Trộm chó trở thành hiện tượng xấu bị xã hội lên án mạnh mẽ. Có rất nhiều vụ kẻ trộm chó bị người dân đánh đập không thương tiếc.

Vào tháng 6.2013, dư luận Nghệ An rúng động vì vụ án hai kẻ trộm chó bị người dân vây bắt rồi đánh đập tại địa bàn xóm 3, xã Tân Thành, huyện Yên Thành. Hậu quả, một đối tượng trộm chó bị thương nặng, sau đó tử vong.

Theo đó, 5h30 sáng 10.6.2013, người dân phát hiện 2 nam thanh niên đi xe máy, đang có hành vi “câu” trộm chó. Sau tiếng hô hoán, mọi người trong xã cùng nhau đuổi bắt.

Bức xúc vì thời gian qua luôn xảy ra mất trộm chó nên sau khi bắt được 2 kẻ trộm chó, hàng trăm người dân đã xúm vào đánh hội đồng 2 đối tượng này đến bất tỉnh. Chiếc xe máy làm phương tiện hành nghề của 2 đối tượng cũng bị người dân chất rơm đốt rụi.

Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng cảnh sát đã tới hiện trường áp giải hai nghi can lên ô tô đưa đi cấp cứu, nhưng ô tô không thể nhúc nhích vì bị hàng ngàn người dân quây lại.

img

Một chiếc xe máy của đối tượng trộm chó bị người dân đốt cháy.

Trước đó, vào lúc 2h sáng 29.8.2012, người dân thôn Nhĩ Trung, xã Gio Thành, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị cũng đã vây đánh đến chết 2 đối tượng trộm chó. Hai nạn nhân là Nguyễn Xuân Triều (41 tuổi, trú xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) và Nguyễn Đăng Cường (31 tuổi, trú xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình).

Được biết, vào thời gian trên, sau khi nghe có tiếng chó sủa, tiếng xe máy rú bỏ chạy, người dân thôn Nhĩ Trung đã đổ ra đường rượt đuổi theo Triều và Cường - lúc đó đang bỏ chạy bằng xe máy. Bỏ chạy được 2km thì 2 đối tượng bị ngã xe. Người dân đã ập đến đánh dữ dội làm Triều chết tại chỗ, Cường dù được đưa đến Bệnh viện huyện Gio Linh cấp cứu nhưng cũng đã chết ngay sau đó ít phút.

Hậu quả: Người chết, kẻ ở tù

Trên đây là số ít những đối tượng trộm chó đã bị đánh tử vong. Hậu quả nặng nề về phía kẻ trộm chó thì đã rõ, nhưng chính những người đánh chết các đối tượng này cũng phải trả giá đắt.

Điển hình như vụ 6 nông dân ở thôn Phú Hữu, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, Hà Nội vào vòng lao lý vì trút cơn phẫn nộ lên kẻ trộm chó và gây ra án mạng.

Theo đó, ngày 7.1.2013, TAND TP.Hà Nội đã xét xử vụ án 6 bị cáo là Nguyễn Văn Mười (SN 1960), Nguyễn Văn Bản (SN 1973), Nguyễn Văn Hiển (SN 1966), Lưu Bá Hoàng (SN 1972) Nguyễn Văn Sơn (SN 1985) và Trần Huy Cường (SN 1985), cùng ở thôn Phú Hữu, về tội giết người.

img
Trong giờ nghị án, các bị cáo ngoái lại tìm người thân.

Theo cáo trạng truy tố, vào ngày 5.9.2011, hai anh em Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Thế Thạch (ở Lập Thạch, Vĩnh Phúc) rủ nhau đi trộm chó bằng cách đánh bả. Hai đối tượng này đi xe máy đến thôn Phú Hữu thì gặp con chó (khoảng 14kg) của gia đình Lưu Bá Hoàng nên vứt bả để bẫy.

Lúc này Mười, Hiển và Bản đi chơi về bắt gặp con chó đang giẫy chết, đoán có kẻ vừa đánh bẫy nên cả nhóm tổ chức rình bắt. Khi Dũng và Thạch quay xe lại bắt chó thì bị cả nhóm tri hô và xông vào đánh. Thạch vọt xe chạy thoát, còn Dũng dù đã gắng chạy nhưng vẫn bị Nguyễn Văn Mười đuổi kịp dùng gậy đánh, những người khác thì dùng chân tay để tấn công khiến Dũng vỡ tim và tử vong.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét mức độ phạm tội của từng bị cáo, hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Văn Mười 6 năm 6 tháng, Nguyễn Văn Bản, Nguyễn Văn Hiển 6 năm, Lưu Bá Hoàng, Nguyễn Văn Sơn 4 năm, Trần Huy Cường 3 năm về tội “giết người”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem