Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Hàng năm, từ giữa tháng 3 đến đầu tháng 4, hoa loa kèn đã theo chân các tiểu thương xuống phố. Không như những loài hoa khác, hoa loa kèn chỉ có một vụ trong năm và kéo dài trong khoảng hơn một tháng.
Tại thủ phủ hoa loa kèn ở xã Hạ Mỗ (huyện Đan Phượng, Hà Nội), thay vì vui mừng khi vào mùa thu hoạch thì những người trồng hoa lại đang thấp thỏm lo âu vì sức mua kém.
Anh Nguyễn Hưng, chủ vườn hoa loa kèn tại vườn hoa xã Hạ Mỗ (Đan Phượng, Hà Nội) cho biết, đây là thời điểm người dân tất bật thu hoạch hoa, giá hoa chỉ bằng nửa giá so với cùng kỳ năm 2022.
"Thông thường giá hoa loa kèn sẽ cao hơn trong những ngày đầu mùa và giảm dần khi vào chính vụ. Tuy nhiên năm nay, từ đầu vụ giá hoa đã rẻ bất ngờ, nhiều bà con tại đây cũng đồng loạt thu hoạch và bán với giá rẻ tương tự", anh Hưng nói.
Anh Hưng chia sẻ thêm: "Năm nay thời tiết thất thường, lúc mưa lúc nắng. Loa kèn lại là loại hoa ưa nước, khi mới ra giêng có mưa xuống thì hoa nở rất nhanh, không kịp thu hái. Đến thời điểm này lại ít mưa, chúng tôi phải cắt những bông to về ngâm nước, nuôi bằng nước cho chớm nở để kịp bán trong vụ".
Được biết, giá hoa loa kèn năm nay giảm, cùng thời điểm này năm ngoái, các vườn bán sỉ giá 280.000 – 300.000 đồng/100 bông. Tuy nhiên hiện nay, giá bán sỉ tại cánh đồng chỉ dao động từ 120.000 – 130.000 đồng/100 bông.
Hiện tại, mỗi sào nhà anh Hưng thu về 20 – 25 triệu đồng. Anh cho biết, mỗi vụ phải bỏ tiền mua củ, tiền phân, thuốc sâu, thuốc diệt cỏ, tiền điện, tất thảy cũng đã hơn chục triệu. Vì vậy, nếu giá hoa được như năm 2022, chắc chắn lợi nhuận thu về sẽ lớn hơn. Tuy nhiên, sức mua của người dân không còn được như trước khiến hoa loa kèn lại càng khó bán.
Trong khi đó, bà Hà Thị Chiên, một chủ vườn hoa khác tại Hạ Mỗ (Đan Phượng, Hà Nội) cho biết, gia đình bà có 3 sào hoa loa kèn đang vào mùa thu hoạch. Tuy nhiên, giá hoa giảm, chi phí bỏ ra đầu tư, chăm sóc hoa lại cao khiến gia đình bà rất buồn bã.
"Hoa loa kèn nhạy cảm với thời tiết, giờ chỉ cần mưa to một trận là hoa nở bung hết. Mà nếu thời tiết trở lạnh hoa lại chậm nở", bà Chiên rầu rĩ chia sẻ.
Theo quan sát, bà con trồng hoa phải thu hoạch hoa theo cách nhặt từng cành bởi hoa phát triển không đều. Trong cùng một luống, có bông đã nở, có bông lại quá nhỏ. Điều này khiến việc thu hoạch càng tốn thời gian và trở nên khó khăn. Không nhưng thế, hoa loa kèn chỉ bán được theo vụ, nếu qua vụ sức mua lại càng giảm.
Nhiều tiểu thương "ôm hoa chờ khách"
Trong thời gian này, đi trên đường phố và các chợ dân sinh tại Hà Nội, không khó để bắt gặp những cành hoa loa kèn trắng chất đầy xe đạp, sạp bán. Thậm chí, mặt hàng hoa này còn được rao bán ngập tràn trên mạng xã hội.
Theo khảo sát của phóng viên tại các sạp hoa trong chợ, hoa loa kèn được bán với giá 30.000 – 50.000 đồng/10 cành hoặc bông. Tùy theo cành có càng nhiều hoa thì giá sẽ nhỉnh hơn từ 5.000 – 10.000 đồng. Để thu hút khách chơi hoa, nhiều tiểu thương sẵn sàng tặng kèm nhiều ưu đãi như mua càng nhiều, giá càng rẻ.
Dù vậy, số hoa bán ra cũng không được như kỳ vọng. Chị Thương (người bán hoa tại phố Nguyễn Đổng Chi (Nam Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ: "Mỗi ngày chỉ bán được 40 – 50 bông. Mỗi khách hàng đều mua tầm 10 bông vì giá rẻ, đủ lượng cắm bình. Thấy khách mua không nhiệt nên tôi cũng hạn chế nhập hàng nhiều".
Hoa loa kèn "xuống phố" đã rẻ, giờ đây lên các chợ online lại còn rẻ hơn. Dạo quanh các trang mạng xã hội, không khó để tìm thấy những bài rao bán hoa loa kèn với giá sốc, chỉ 35.000 đồng/20 bông, rẻ bằng một nửa tại các chợ truyền thống.
Là người có sở thích chơi hoa nên chị Minh Ngọc luôn săn hoa theo mùa để cắm bình tại nhà. Chị hào hứng chia sẻ: "Tôi khá bất ngờ vì giá hoa loa kèn lại rẻ đến thế, chất lượng hoa đẹp, bông to. Giá cả càng cạnh tranh thì những người chơi hoa lại càng được lời, nhưng cũng chỉ mua một lần rồi không mua lại nữa".