Nữ đồng tính sát hại bạn tình vì ghen

Vân Anh Thứ tư, ngày 29/10/2014 19:29 PM (GMT+7)
Sau khi giết chết người tình đồng tính nữ, Thuận đã để lại một bức thư tuyệt mệnh rồi uống thuốc trừ sâu tự tử, nhưng may mắn được cứu sống.
Bình luận 0

Trước đó, tại phiên xử sơ thẩm, TAND tỉnh Tiền Giang tuyên phạt bị cáo Lê Thị Thuận tù chung thân, cho rằng án nặng bị cáo đã kháng cáo lên tòa phúc thẩm xin được giảm án phạt.

Ngày 29.10, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao TP.HCM đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Lê Thị Thuận (SN 1975, ngụ huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) về tội “giết người”.

Lê Thị Thuận quê tỉnh Tiền Giang lên TP.HCM và tạm trú ở  phường Tân Tạo A, quận Bình Tân làm nghề buôn bán. Tại đây, Thuận có quan hệ đồng tính nữ với chị Lương Thị T từ năm 2007 và cả hai cùng thuê phòng trọ sống chung ở khu phố 3, phường Tân  Tạo A, quận Bình Tân.

img

Bị cáo Lê Thị Thuận tại tòa.

Đến tháng 10.2013, Thuận biết chị T có quan hệ đồng tính nữ với người đàn bà khác là chị Hồ Thị Th và cùng thuê phòng trọ cách nhà trọ gần chỗ trọ của Thuận để sống chung.

Thuận đem lòng ghen tức và muốn tự tử chết. Ngày 21.12.2013, Thuận mua 1 chai thuốc trừ sâu đem về cất trong phòng trọ. Khoảng 20h ngày 23.12.2013, trong lúc chị T đang dọn hàng cùng Thuận thì T nhận được tin nhắn của chị Th rủ đi chơi nên T nói với Thuận sẽ về sớm rồi lấy xe gắn máy đi chơi.

Sau khi dọn hàng xong, Thuận về phòng trọ nghỉ. Đến khoảng 21h cùng ngày, Thuận thấy chị T chở Th đi chơi về. Lúc này, tức giận nên Thuận gây sự với Th sau đó bỏ về.

Sau khi về phòng trọ Thuận và T cãi nhau về việc chị T đi chơi với người khác. Bực bội Thuận nên chị T thay đồ chuẩn bị đi chơi tiếp thì Thuận chặn lại và năn nỉ chị T  ở nhà. Lúc này, chị T dùng chân đá Thuận ra.

Tức giận nên Thuận chạy vào bếp lấy 1 con dao ra đâm 1 nhát vào ngực trái chị T. Sợ chị T la kêu cứu sẽ bị phát hiện nên Thuận bịt miệng nạn nhân lại. Hai bên giằng co và cùng ngã xuống nệm trong phòng, Thuận lấy gối đè lên mặt đồng thời lấy dao cắt cổ chị T.

Sau khi chị T chết, Thuận viết một bức thư gửi cho gia đình với nội dung do chị T quan hệ với người khác, không còn thương Thuận nữa nên Thuận giết chị T rồi tự tử.

Viết xong bức thư, Thuận uống gần hết chai thuốc trừ sâu rồi nằm ôm chị T một lúc thì bất tỉnh. Đến khoảng 5h ngày 24.12.2013, những người ở cùng khu nhà trọ với Thuận thấy cửa phòng Thuận he hé và tivi vẫn mở nên đẩy cửa vào thì phát hiện vụ việc và báo công an.

Ngay sau đó, Thuận được đưa đi cấp cứu và vài ngày sau thì xuất viện, bị công an bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Thuận đã khai nhận toàn bộ hành vi  phạm tội. Riêng nạn nhân T đã tử vong trước đó.

Tại phiên tòa, Thuận cũng thừa nhận là bị cáo có quan hệ đồng tính nữ với chị T và vì ghen T có tình cảm với người khác nên bị cáo đau buồn mới gây nên sự việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem