Nữ hoàng trang sức kể về cuộc đời sau khi bị phụ tình

Hạ Vũ Thứ ba, ngày 20/10/2015 17:37 PM (GMT+7)
Thanh Trúc khẳng định cô không mượn câu chuyện buồn của cuộc đời để trở lại showbiz.
Bình luận 0

Dù rất xinh đẹp và được nhiều người biết tới nhưng không ít cô gái bước ra từ những cuộc thi sắc đẹp gặp bước truân chuyên trên con đường tình. Hôm qua, ngày 19.10, Nữ hoàng trang sức 2011 Trần Thanh Trúc cũng bất ngờ chia sẻ dòng tâm sự (status) rất dài trên trang cá nhân về chuyện bị phụ tình khi đang mang thai. Liên hệ với Thanh Trúc, chúng tôi được nghe cô trải lòng về cuộc đời nhiều nước mắt của mình.

img

Nữ hoàng trang sức 2011 Thanh Trúc

Thanh Trúc tâm sự sau khi giành ngôi vị Nữ hoàng trang sức 2011, cô không dấn thân vào showbiz bởi thời điểm đó, cô đã gặp bố của con mình. “Tôi nghĩ đã tìm được người đàn ông của đời mình rồi bởi phụ nữ quan trọng nhất là tìm được một bến đỗ nên tôi đã quyết định không tham gia vào giới giải trí” – Thanh Trúc chia sẻ.

Tuy nhiên, những gì Thanh Trúc mong mỏi ở một chỗ dựa vững chắc trong cuộc đời lại không được như cô mong đợi. Khi mới mang bầu 4 tháng, cô đã phải chuẩn bị tinh thần làm mẹ đơn thân và chính khi lên bàn mổ đẻ, một người bạn của Thanh Trúc báo cho cô biết người cô yêu đang đi với người khác.

Tâm sự với phóng viên, Nữ hoàng trang sức 2011 không khỏi ngậm ngùi. Cô nói ít, chậm rãi và khẳng định không muốn nhắc thêm bất cứ điều gì về người đàn ông này nữa bởi “có lẽ đến cuối đời, tôi vẫn không thể nào quên những hình ảnh đau khổ ấy”.

img

img

Sau khi đoạt giải, cô không dấn thân vào showbiz vì cho rằng đã tìm được bến đỗ của đời mình

Thanh Trúc bắt đầu hành trình của một bà mẹ đơn thân trong sự mỉa mai của người đời và cả bạn bè, trong sự cô đơn tột cùng vì không có người yêu, còn bố mẹ cô đã mất sớm. “Nhiều bạn bè không cùng quan điểm nên trách móc tôi, khinh miệt vì tôi có con trước hôn nhân, không có chồng mà đã có con. Đâu phải ai cũng thông cảm với mình” – người đẹp nhớ lại.

Không chỉ bỏ người yêu chạy theo tình mới, bố của đứa trẻ cũng không chu cấp bất cứ một khoản nào cho con, càng không phải một chỗ dựa về tinh thần. Thanh Trúc và con cô phải dựa vào nguồn thu nhập từ kinh doanh của cô từ trước khi có bầu, kết hợp với việc đi diễn trở lại vào đầu năm 2015.

“Có những lúc tôi mệt mỏi lắm, bởi kinh tế không thoải mái, tinh thần suy sụp, nhưng nhìn con, tôi lại có thêm động lực. Tôi cố gắng nhiều hơn để bù đắp cho bé những điều tốt nhất. Có lẽ vì bố mẹ tôi mất sớm, nên tôi mạnh mẽ hơn và cũng tự lập từ nhỏ” – Người đẹp sinh năm 1992 thổ lộ về cuộc đời của mình.

img

Ít ai ngờ Nữ hoàng trang sức 2011 lại phải đối mặt với rất nhiều sóng gió trong cuộc sống

Không mất niềm tin vào cuộc sống, nhưng Thanh Trúc khẳng định cô đã mất hết niềm tin vào đàn ông. Giữa những lúc khó khăn, chơi vơi, cũng có người muốn đến với cô, nhưng Thanh Trúc đều từ chối vì muốn toàn tâm toàn ý cho con. Cô cũng nghĩ rằng khó có người nào chấp nhận yêu thương con của một người khác.

Khi Thanh Trúc đăng tải dòng trạng thái mới đây, nhiều người cho rằng cô đang mượn câu chuyện này để “dọn đường” trở lại showbiz. Dường như đã quá quen với những điều tiếng của dư luận, Thanh Trúc khá bình tĩnh: “Tôi đăng tải dòng trạng thái đó trong một buổi tối đầy tâm trạng. Thực ra, tôi nghĩ danh hiệu của mình không quá hot nên có chia sẻ cũng không ai để ý đâu. Không ngờ lại được nhiều người quan tâm như vậy.

Khi đó, cảm xúc của tôi bộc phát. Tôi viết đơn thuần cho con thôi. Nếu có nhận nhiều ý kiến trái chiều của dư luận thì tôi cũng đành chấp nhận!”

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem