Tìm hiểu được biết, em Nguyễn Ngọc Bích hiện là sinh viên K16, chuyên ngành Ngoại ngữ Trung Quốc B của trường Đại học Hùng Vương. Tận dụng thời gian rảnh rỗi, em đi làm thêm tại quán Mio Tea (tòa nhà Happy Land, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).
Sinh viên Nguyễn Ngọc Bích đã trao trả lại giấy tờ tùy thân và 30.000 USD cho người đánh mất. Ảnh: CTV
"Việc đi làm thêm vừa giúp em giao lưu được với nhiều người, nhiều tầng lớp, cũng như kiếm thêm chút thu nhập trang trải cuộc sống, đỡ đần gia đình", Bích chia sẻ.
Theo Bích, ngày 20/11, lúc đang dọn dẹp bàn sau khi khách rời đi, em phát hiện một chiếc ví của khách để quên. Với mong muốn tìm được chủ nhân, Bích đã mở ví và thấy có một số giấy tờ tùy thân cùng với 30.000 USD.
"Ngay sau khi phát hiện chiếc ví, em đã lập tức báo cáo cho quản lý của quán biết. Sau nhiều ngày tìm cách liên lạc, đến ngày 23/11, chủ nhân của chiếc ví đã tới quán, nhận lại ví cùng số tiền đánh rơi", Bích vui vẻ cho biết.
Theo các thầy cô và sinh viên trường Đại học Hùng Vương, Bích không chỉ là một sinh viên chăm chỉ, mà còn là một Đoàn viên thanh niên năng nổ, tham gia nhiều hoạt động chung của trường.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.