Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Lễ Vu Lan là dịp để con cháu tưởng nhớ đến công ơn của các đấng sinh thành. Những tục lệ như đốt vàng mã hay phóng sinh trở nên không thể thiếu.
Ốc, hến, lươn, trạch… là những thứ được người dân lựa chọn làm vật phóng sinh trong ngày lễ Vu Lan.
Nhiều người quan niệm, phóng sinh là để giải thoát cho các linh hồn đã khuất và mang lại may mắn cho mọi người trong gia đình.
Nhiều người mang cả những bao tải ốc ra hồ phóng sinh vì họ cho rằng, càng phóng sinh nhiều càng được may mắn.
Tuy nhiên, sau khi phóng sinh, chẳng mấy người quan tâm đến những thứ họ thả xuống hồ ra sao. Nhiều con vật phóng sinh chết thối đầy hồ gây mất vệ sinh môi trường.
Cua, ốc chết nổi đầy ở hồ Thành Công (Đống Đa) sau khi người dân phóng sinh.
Nhiều con ốc chết bị sóng xô dạt vào bờ, bốc mùi hôi thối.
Tại Hồ Tây, nhiều người dân mang tro đốt vàng mã đổ xuống các bến ven hồ.
Tro bụi nổi đầy mặt hồ tạo thành một lớp màng dày đặc.
Bàn thờ cũng được người dân thả xuống hồ trong ngày lễ Vu Lan.
Túi nylon vứt đầy tại các bến ven hồ Tây sau khi người dân phóng sinh.
Các công nhân vệ sinh môi trường có một ngày làm việc vất vả hơn.