Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Số chuột nói trên đều đã bị đánh bả chết, được cột vào loại “dù” dã chiến bằng giấy bìa cứng và thả xuống căn cứ không quân Mỹ Andersen ở đảo Guam để đối phó với một giống rắn “ngoại xâm” đang hoành hành tại đây.
Giống rắn nói trên theo các tàu hàng đến đảo này từ thập niên 1950 và không ngừng sinh sôi nảy nở. Hiện số lượng cá thể của chúng đã lên đến hàng triệu con. Ở một số khu vực của đảo Guam, mật độ của chúng còn cao hơn ở rừng Amazone của Nam Mỹ.
Những năm qua, loài bò sát này đã gây nhiều thiệt hại về môi trường và kinh tế như: đe dọa sự tồn vong của nhiều loài chim bản địa, liên tục gây cúp điện khi bò vào các nhà máy phát điện…
Phần lớn số chuột “lính dù” nhiễm độc sau khi bị thả bằng máy bay sẽ vướng lại trên cây và trở thành “mồi tử thần” đối với lũ rắn.
Đợt “mưa chuột” nói trên nằm trong kế hoạch diệt rắn trị giá 8 triệu USD vừa được quân đội Mỹ thông qua hồi tháng 2.