Quảng Bình: 30 năm làm trưởng bản Bru - Vân Kiều, bao lần xin nghỉ việc, dân làng dứt khoát không cho, vì sao vậy?

Trần Anh Thứ hai, ngày 27/12/2021 06:00 AM (GMT+7)
Ông Hồ Hơn làm trưởng bản Lâm Ninh, xã Trường Xuân (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) hơn 30 năm qua, ông đã hiến hàng nghìn m2 đất để làm đường, xây trường học, đưa con chữ về làng đồng bào dân tộc Bru - Vân Kiều...
Bình luận 0

30 năm làm trưởng bản dân tộc Bru - Vân Kiều

Cuối tháng 12, PV Dân Việt tìm về bản Lâm Ninh, xã Trường Xuân (huyện Quảng Ninh, Quảng Bình). Người dân ở đây đa phần là dân tộc Bru-Vân Kiều, gặp trên con đường làng, họ niềm nở chào và dành lời tốt đẹp giới thiệu về trưởng bản.

Clip: Ông Hồ Hơn - Trưởng bản Lâm Ninh, xã Trường Xuân (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) chia sẻ về việc hiến đất xây trường học, giúp con em đồng bào dân tộc Bru - Vân Kiều có trường học, đường đi...

Anh Hồ Minh, người dân bản Lâm Ninh, xã Trường Xuân (huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) nói: "Ở bản Lâm Ninh có ông Hồ Hơn làm trưởng bản hơn 30 năm nay, ông dẫn dắt bà con trong bản phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Đặc biệt, ông có công lớn trong việc đưa con chữ về với con em của bản".

Qua tìm hiểu trước cùng sự giới thiệu của bà con bản Lâm Ninh, PV Dân Việt tìm đến nhà ông Hồ Hơn – Trưởng bản Lâm Ninh.

Một trưởng bản ở Quảng Bình hiến hàng nghìn m2 đất xây trường học, đưa con chữ về làng - Ảnh 2.

Ông Hồ Hơn - Trưởng bản Lâm Ninh, xã Trường Xuân (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) ngồi trò chuyện với PV. Ảnh: Trần Anh

Trò chuyện với PV Báo điện tử Dân Việt, ông Hồ Hơn cho biết: "Tôi làm trưởng bản Lâm Ninh từ năm 1991, đến nay cũng hơn 30 năm. Tuổi trẻ của tôi là những ngày tháng chiến đấu, cống hiến cho cách mạng. Sau khoảng thời gian dài làm nhiệm vụ giao liên ở binh trạm 17, tôi được giao nhiệm vụ làm A trưởng du kích rồi được điều động theo đơn vị, làm nhiệm vụ khu vực Bắc - Nam cầu Quán Hàu, trực tiếp cầm súng bảo vệ "tọa độ lửa"".

Theo ông Hồ Hơn, năm 1984, khi xã Trường Xuân được thành lập, ông cùng bố về tại bản sinh sống theo sự vận động của cán bộ huyện Quảng Ninh. Thời điểm bấy giờ, bản Lâm Ninh mới chỉ có 7 hộ dân sinh sống.

"Lúc tôi về đây chỉ có 7 hộ, ở đây đất đai tốt, vừa có đất ruộng vừa có đất màu nên làm ăn được. Sau đó, tôi chịu khó khai hoang, động viên bà con tăng gia sản xuất, chăn nuôi để ổn định cuộc sống. Dần dần, cuộc sống của người dân trở nên khấm khá, đến hiện tại bản Lâm Ninh đã có 54 hộ dân với 189 nhân khẩu", ông Hơn nói.

Một trưởng bản ở Quảng Bình hiến hàng nghìn m2 đất xây trường học, đưa con chữ về làng - Ảnh 3.

Ông Hồ Hơn chỉ tay về những tấm bằng khen các ban ngành trao tặng ghi nhận đóng góp của ông. Ảnh: Trần Anh

Ông Hồ Hơn cũng cho hay: "Làm cán bộ phải thương dân, dân sẽ thương lại mình, nếu mà giả dối, lừa bà con thì họ ghét, họ không thương. Tôi làm trưởng bản hơn 30 năm qua, lấy điều đó để gần dân, vừa rồi tôi đau ốm lên viện, bà con cầm hoa quả trong vườn tới tận giường thăm hỏi, tôi cảm kích lắm. Tôi có lần đề nghị nghỉ làm trưởng bản vì tuổi già, sức yếu nhưng bà con không cho, họ bảo khi nào chống gậy, không còn sức để làm nữa mới nghỉ".

Hiến hàng nghìn m2 đất xây trường học, đưa con chữ về làng

Trò chuyện với PV Dân Việt, ông Hồ Hơn cho biết: "Tôi đã có 4 lần hiến đất với tổng diện tích ước tính hơn 2.500 m2 để làm các công trình trên địa bàn như: Đường tránh lũ, đường nội đồng và mới đây là hiến 1.500 m2 đất để xây điểm trường cho bậc mầm non và tiểu học".

Một trưởng bản ở Quảng Bình hiến hàng nghìn m2 đất xây trường học, đưa con chữ về làng - Ảnh 4.

Ông Hồ Hơn đứng trên mảnh đất mà ông vừa hiến để xây dựng trường học ở bản Lâm Ninh, xã Trường Xuân (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình). Ảnh: TA

Theo ông Hồ Hơn, bản Lâm Ninh có 61 em ở bậc học mầm non, tiểu học. Từ trước đến nay, việc học của con em trong bản duy trì tại điểm trường cũ, khu vực ven sông Long Đại nên thường xuyên bị ngập lụt.

Trong đợt mưa lũ tháng 10/2020, điểm trường bản Lâm Ninh ngập sâu 1,5 m, hư hỏng nhiều đồ dùng dạy học. Việc học của con em trong bản trở nên khó khăn.

Để bảo đảm nhu cầu học tập của con em, phương án xây dựng điểm trường mới ở Lâm Ninh được chính quyền địa phương tính đến. Tuy nhiên, để tìm địa điểm xây trường vừa thuận lợi cho việc học của con em trong bản, vừa cao ráo, không bị ngập mỗi mùa mưa lũ đến lại là vấn đề rất khó khăn.

Nắm bắt được thông tin đó, ông Hồ Hơn đã hiến toàn bộ 1.500 m2 đất ở vị trí cao ráo và trung tâm bản để xây trường học cho con em dân bản. Sau đó, với nguồn vốn đầu tư trên 3 tỷ đồng, công trình điểm trường Lâm Ninh đã được khởi công trong niềm vui, phấn khởi của bà con.

Một trưởng bản ở Quảng Bình hiến hàng nghìn m2 đất xây trường học, đưa con chữ về làng - Ảnh 5.

Trường học đang được xây dựng trên mảnh đất mà ông Hồ Hơn hiến tặng, dự kiến trong năm tới, ngôi trường sẽ xây xong và đưa vào hoạt động. Ảnh: Trần Anh

"Tôi nghĩ về tương lai của con em sau này, vì cái chữ Bác Hồ là quan trọng hàng đầu, học chữ Bác Hồ, làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Ở đây con em rất khó khăn, ai cũng như ai nhưng lại không biết chữ nên tôi hiến đất cho cán bộ xây trường, để thầy cô đến dạy cho các em" - ông Hồ Hơn cho hay.

Ngoài những đóng góp to lớn cho người dân bản, ông Hồ Hơn còn góp công lớn trong việc chuyển tải các chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến với người dân tại đây, hướng người dân tuy sống ở nơi rừng núi xa xôi nhưng luôn luôn tuân thủ luật pháp.

"Ông Hồ Hơn là trưởng bản rất được lòng bà con nông dân là đồng bào dân tộc Bru - Vân Kiều, ông đóng góp rất lớn trong đời sống và sự phát triển của bản Lâm Ninh. Đặc biệt, ông vừa hiến hàng nghìn m2 đất để xây dựng trường học cho các cháu. Ngôi trường dự kiến sẽ được hoàn thành và đưa vào hoạt động trong năm tới", ông Trần Đại Nghĩa – Chủ tịch Hội Nông dân xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem