Ramadan - tháng sẻ chia với người nghèo

Thùy Hương Thứ hai, ngày 25/08/2014 05:11 AM (GMT+7)
Giống như tất cả cộng đồng Hồi giáo trên thế giới, hằng năm vào ngày 1.9 Hồi lịch (tháng 6-7 dương lịch), người Chăm Islam bắt đầu bước vào tháng Ramadan linh thiêng. 
Bình luận 0

Vào tháng này, từ lúc Mặt trời mọc đến lúc Mặt trời lặn, tất cả người Chăm Islam từ 15 tuổi trở lên sẽ nhịn ăn, nhịn uống, hướng tâm về Thượng đế Ala và làm những điều thiện. Vì thế, mọi người thường gọi tháng Ramadan của người Chăm là “tháng ăn chay”. Nhưng theo ông Mô-ha-mét Thost – Phó trưởng ấp kiêm Thư ký Ban quản trị Thánh đường ấp La Ma, xã Vĩnh Trường, huyện An Phú (An Giang) thì gọi là “tháng ăn chay” là không chính xác, bởi bà con vẫn được phép ăn uống bình thường (xả chay) vào ban đêm. Phải gọi là “tháng ép xác” mới đúng; ép xác, nhịn ăn để cảm nhận sự thèm khát trong con người mình, để thay đổi con người, sâu xa hơn, để cảm nhận được nỗi khổ của những người nghèo đói và biết yêu thương đồng loại.

Nếu như ngày thường, người Chăm Islam có thể ở nhà tụng kinh thì vào tháng Ramadan, mọi người tập trung tại thánh đường cầu nguyện, hạn chế làm việc, để tâm mình tĩnh lặng và hướng về Thượng đế, hướng về cộng đồng. Người am hiểu về giáo lý, giáo luật sẽ chia sẻ, giảng giải cho những người khác. Ông Đa Nê Jan, Phó Giáo cả Thánh đường Hessan, ấp Hà Bao 2, xã Đa (An Phú) bảo rằng: Tháng Ramadan, mọi người có dịp suy ngẫm về những lời dạy của Thượng đế, rằng, con người sinh ra trên đời này phải yêu thương nhau, phải sẻ chia và trang trải với những người xung quanh.

Mặt trời lặn. Sau khi hành lễ, cầu xin Thượng đế ban phước lành cho mình và mọi người xung quanh, mọi người được phép ăn uống (xả chay) bình thường. Người Chăm Islam đọc câu kinh bằng tiếng A rập “Hỡi Ala, vì Ala, con đã nhịn chay và bây giờ con sẽ chấm dứt nhịn chay với thức ăn Ala đã ban cho chúng con” và bắt đầu xả chay với 3 trái chà là cùng nước uống. Nữ giới thường xả chay ở nhà. Nam giới xả chay tập trung trong thánh đường.

Việc sẻ chia, bố thí cho người nghèo không chỉ là một việc làm thiện nguyện, tùy tâm mỗi người, mà còn là một điều bắt buộc trong 5 trụ cột của Hồi giáo. Mọi người Chăm Islam, dù làm nghề gì, dù giàu dù nghèo, đều trích một phần lợi nhuận trong năm qua để bố thí cho người nghèo. “Mỗi người hoặc gia đình phải trích tối thiểu là 2.5% phần lãi trong năm qua của mình để chia cho người nghèo” - ông Đa Nê Jan cho hay.

Người Chăm Islam cho rằng, trong tháng Ramadan, con người sẽ nhận được nhiều hồng ân, nhiều phước lành của Thượng đế hơn. Nếu người nào làm một điều phước, một điều thiện thì sẽ nhận về gấp 10 lần, 100 lần so với công mình đã bỏ ra. Vì thế, tháng Ramadan là tháng thanh tịnh tâm hồn và làm điều thiện, tháng hướng về những người nghèo khổ trong cộng đồng. Đây còn là dịp để người Chăm củng cố cộng đồng, củng cố niềm tin vào Thượng đế, để con người với con người gần nhau hơn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem